Thủy Tiên - sinh viên trường Ngoại thương, chủ động cạo trọc đầu, đăng ký tham gia thi sắc đẹp khi phát hiện ung thư vì thấy cần sống trách nhiệm với gia đình.
Mẹ của Thủy sợ nhiều thứ nhưng có một điều không làm bà chùn bước, đó là nỗi khổ cực trong suốt những năm bế con đi học.
Đều đặn cứ 4h30, ông Hiệp dậy nấu bữa sáng cho 88 đứa trẻ và lo từng miếng ăn giấc ngủ cho chúng, việc mà ông chưa bao giờ làm với hai người con ruột.
Bỏ qua đề nghị của bác sĩ, vợ chồng Nguyễn Thị Thu Đào nhất quyết giữ lại thai nhi nhưng khi sinh ra, đứa trẻ chỉ ở lại với họ trong 6 tiếng.
Khi các con trưởng thành lên đất liền lập gia đình, vợ chồng ông Triệu vẫn ở lại sống vui vẻ trên con thuyền nhỏ giữa rừng ngập mặn Cần Giờ, TP HCM.
Trúng số độc đắc năm 15 tuổi, ông Đỗ Hoàng Toàn sa vào nghiện ngập hơn 10 năm. Khi mất vợ con và một cánh tay do ma túy, ông đã quyết hoàn lương.