Tóc Tiên học làm chị đại, bị Ngô Thanh Vân 'mắng' nhiều lần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Được kỳ vọng sẽ thay thế Ngô Thanh Vân trong vai trò chị đại giang hồ trên màn ảnh rộng, Tóc Tiên đã phải học đấu kiếm, bắn súng, đua xe... để tham gia “Thanh Sói”. Nhưng chừng ấy cố gắng của cô vẫn chưa đủ làm hài lòng “đả nữ”.

Sau thành công của “Hai Phượng”, ê kíp của Ngô Thanh Vân gần như bắt tay ngay vào dự án “Thanh Sói” tiếp nối đề tài chị Hai giang hồ rất được lòng khán giả trước đó. Khác với “Hai Phượng”, đích thân Ngô Thanh Vân đảm vai chính, lần này, “đả nữ” lui về hậu trường, nhường cơ hội cho Đồng Ánh Quỳnh, Rima Thanh Vy và Tóc Tiên.

Tóc Tiên học làm chị đại, bị Ngô Thanh Vân 'mắng' nhiều lần ảnh 1

Tóc Tiên (bìa phải) trong "Thanh Sói"

Ngô Thanh Vân kỳ vọng rất nhiều vào vai diễn của Tóc Tiên. Đích thân “Hai Phượng” hướng dẫn diễn xuất và cách nhập vai cho vợ Hoàng Touliver trong suốt nửa năm. Để hoàn thành vai diễn của mình, nữ ca sĩ “Vũ điệu cồng chiêng” phải học dùng kiếm, đua xe, học cách đi đứng hầm hố, cách nói chuyện cộc cằn và cả học hút thuốc.

Tóc Tiên học làm chị đại, bị Ngô Thanh Vân 'mắng' nhiều lần ảnh 2

Ngô Thanh Vân và Tóc Tiên

Tóc Tiên kể về quá trình vào vai chị đại giang hồ: "Chị Vân và Đồng Ánh Quỳnh hướng dẫn tôi cách cầm điếu thuốc, hút thuốc, nhả khói. Hồi đầu, tôi thấy quê với mọi người vì diễn hoài vẫn bị gượng.

Trước ống kính máy quay, tôi bước đi như trình diễn sân khấu một cách bản năng. Chị Vân mắng nhiều lắm tôi mới dần thay đổi. Xem lại hình ảnh trong phim, tôi nghĩ mình đáng ra có thể làm tốt hơn. Nhưng tôi hy vọng khán giả cảm thấy hình ảnh giang hồ của tôi đủ thuyết phục".

Tóc Tiên học làm chị đại, bị Ngô Thanh Vân 'mắng' nhiều lần ảnh 3

Tóc Tiên (bìa trái) trong "Thanh Sói"

Đại diện nhà sản xuất cũng nhận xét: xuất thân ca sĩ vừa là lợi thế vừa là trở ngại với Tóc Tiên khi đóng “Thanh Sói”. Thời gian đầu, cô mang thói quen nhún nhảy của vũ đạo vào các pha hành động, khiến sư phụ của nhóm võ thuật phải lên tiếng nhắc nhở liên tục. Bù lại, vì đã quen với tập vũ đạo nên Tóc Tiên không khó để thuộc các bài đánh phức tạp trong phim.

Điều khó khăn hơn cả trong các pha hành động của Tóc Tiên khi tham gia “Thanh Sói” là gì?

Là học cách sử dụng kiếm. Mặc dù kiếm mà chúng tôi sử dụng đều là đạo cụ có độ an toàn cao nhưng được làm khá nặng để tạo lực đánh như thật khi lên hình vì thế kiếm không dễ điều khiển. Nó quá dài và vướng trong không gian hẹp. Một trong những điều làm tôi stress nhất là vung kiếm mất kiểm soát, đánh trúng bạn diễn. Nhóm cascadeur không ít lần trở thành "nạn nhân" của tôi.

Tóc Tiên học làm chị đại, bị Ngô Thanh Vân 'mắng' nhiều lần ảnh 4

Tóc Tiên ngoài đời thực

Học cầm kiếm còn khó hơn cả học bắn súng, theo Tiên?

Súng trong phim cũng là súng đạo cụ thôi, nhưng khi lên hình, chúng tôi phải tập thao tác lên nòng, kéo cò thành thục của dân giang hồ. Chị Vân có chứng chỉ bắn súng tại Mỹ và kinh nghiệm đóng nhiều phim hành động, nên trực tiếp hướng dẫn cho các diễn viên. Trong một cảnh bắn súng hơi, tôi thể hiện tư thế nhắm bắn nhưng thực tế là chị Vân đứng sau bóp cò thay tôi.

Ngô Thanh Vân hẳn là một “cô giáo” khó tính?

Ngoài việc học thuộc động tác của từng cảnh, tôi phải tập cách đánh đúng chất dân chơi, sát thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi không được phép khua chân múa tay tùy ý. Đạo diễn Ngô Thanh Vân và người huấn luyện diễn xuất – chị ấy rất kỹ lưỡng. Diễn viên Kathy Uyên - dạy tôi mọi thứ không thể nói dối trên màn ảnh. Diễn xuất của chúng tôi chân thật mới tạo được lòng tin cho khán giả.

Tóc Tiên học làm chị đại, bị Ngô Thanh Vân 'mắng' nhiều lần ảnh 5

Thanh Sói cầm súng

Vì “Thanh Sói” Tóc Tiên cũng từng “đổ máu”.

Trong quá trình tập, chúng tôi bị thương, gãy mũi, bầm dập chân tay là chuyện bình thường. Có lần vì không có kinh nghiệm kiềm lực Đồng Ánh Quỳnh làm tôi chảy máu mũi ngã lăn ra sàn. Khúc sau, tôi đã tỉnh tỉnh lại, tươi cười chườm đá, nhưng tới lượt Đồng Ánh Quỳnh khóc trôi sông trôi chợ vì thấy tội lỗi. Tự dưng tôi lại phải đi dỗ dành.

Tóc Tiên học làm chị đại, bị Ngô Thanh Vân 'mắng' nhiều lần ảnh 6

Vợ chồng Tóc Tiên - Hoàng Touliver

Một kỷ niệm nhỏ của Tóc Tiên với “Thanh Sói”.

Mới đầu, tôi cắt tóc ngắn tomboy theo yêu cầu của đạo diễn. Nhưng sau đó, tôi đề nghị được nối thêm một đoạn đuôi tóc. Tôi không ngại xuống tóc vì phim nhưng kiểu tóc ngắn đó tôi từng để rồi. Chị Ngô Thanh Vân không muốn khán giả nhìn tôi là một ca sĩ chuyển sang đóng phim, còn tôi không muốn lặp lại chính mình. Tôi đã tìm kiếm một số hình ảnh về gu thời trang cùng thời đại trong phim và góp ý thêm về kiểu tóc. Nối thêm phần đuôi tóc, tôi mừng vì mình ra chất đầu đường xó chợ.

MỚI - NÓNG