Tình tiết mới vụ vợ vứt xác chồng xuống sông

Tình tiết mới vụ vợ vứt xác chồng xuống sông
Sau khi giết anh Bằng, Thưa mang thi thể chồng về quê Lạng Sơn định chôn và nói dối do “xã hội đen” sát hại. Bị từ chối, Thưa nhờ cậu họ đưa xác chồng quay lại Thái Nguyên rồi vứt xuống sông Cầu.

Ngày 18/11, Công an Thái Nguyên đã bắt Nguyễn Văn Hồ (30 tuổi, ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) về hành vi che giấu tội phạm. Hồ được xác định giúp Trương Thị Thưa (31 tuổi, ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên), vận chuyển và ném xác người chồng Dương Đình Bằng (44 tuổi) xuống sông Cầu sau khi bị sát hại.

Hiệu thuốc gia đình được lấy tên con gái của Thưa.
Hiệu thuốc gia đình được lấy tên con gái của Thưa..
 

Ngày 17/11, Đại tá Dương Xuân Quý, Trưởng phòng cảnh sát hình sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thưa khai đã đem thi thể anh Bằng về quê Lạng Sơn để nhờ chôn trước khi vứt xuống sông Cầu.

Thưa quấn thi thể anh Bằng trong vỏ chăn, nhét vào túi nilon, đặt trong cốp xe. Không yên tâm, Thưa lấy xác chồng ra và cho vào chiếc thùng tôn dài 1,3m, đặt ở ghế sau chiếc ôtô 4 chỗ rồi lái xe lên gặp cậu họ là Nguyễn Văn Hồ. Thưa nói dối anh Bằng bị xã hội đen sát hại, do sợ trả thù nên nhờ Hồ chôn giúp. Thưa bỏ thùng giấu xác chồng tại quán của Hồ rồi quay về Thái Nguyên.

Chiều tối, Hồ điện thoại không đồng ý và dọa báo công an nên Thưa tìm cách mang xác chồng về lại Thái Nguyên. Thưa nhờ người bạn thân thuê xe, xong tài xế từ chối do sợ chiếc thùng chứa hàng cấm. Thưa gọi cho mẹ đẻ để nhờ ông Lê Kim Oanh, cùng xã chở thuê.

Thưa nhờ Hồ và Hoàng Văn Tuấn (anh rể Hồ) nói dối với chủ xe, thùng tôn đựng thịt trâu cần chuyển về Thái Nguyên. Ông Oanh tưởng thật, đồng ý chở với giá 1,2 triệu đồng và Hồ đi cùng xe. Đến đêm, Thưa chặn đón chiếc xe cùng Hồ ở ngã ba rẽ vào cầu Ba Đa. Chiếc thùng tôn đựng xác anh Bằng được đưa lên xe máy, Thưa cầm lái, Hồ ngồi sau giữ.

Đến cầu Ba Đa, Hồ và Thưa bê thùng, đổ xác anh Bằng xuống sông. Hồ được Thưa bồi dưỡng 5 triệu đồng. Trên đường về Lạng Sơn, Hồ đã mua 1,5 chỉ vàng giá 5,25 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Hồ thừa nhận việc làm trên.

Một ngày sau khi gây án, Thưa đốt chiếc đệm nhuốm máu của chồng. Thấy khói bốc lên nghi ngút, hàng xóm chạy đến chữa cháy, Thưa giải thích: “Cháu dọn nhà, dọn vườn, có mấy thứ không cần thiết thì đốt”. Lúc này, các vật dụng đã cháy gần hết.Trước đó, tối 10/11 khi bị chồng dọa giết nếu không đưa tiền đi đánh bạc, Trương Thị Thưa đã xô xát và đâm chết anh Dương Đình Bằng với 18 nhát kiếm.

Việc làm của Thưa khiến ông Dương Văn Minh (63 tuổi, hàng xóm) không khỏi thắc mắc vì bình thường Thưa không hay dọn nhà cửa, lần này thuê cả người tới lau chùi.

Sáng 14/11, một người đánh bắt cá ở sông Cầu phát hiện ra xác nam giới đã biến dạng và báo cơ quan công an. Những ngày lo hậu sự cho chồng sau đó, Thưa gào khóc thảm thiết.

Ráp nối nhiều thông tin, đặc biệt là lời khai của bé Dương Linh Thương (7 tuổi) về việc "thấy mẹ lau chùi vết màu đỏ tròn ở trên tường”, công an đã bắt nghi can Trương Thị Thưa vào ngày 15/11.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG