Tình tiết mới vụ 2 mẹ con mua súng sát hại người thân

Nơi xảy ra vụ án mạng
Nơi xảy ra vụ án mạng
TPO - Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng phát hiện nguyên nhân chính khiến ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi, trú thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) bị sát hại không hẳn do vợ con bị đánh đập, ức chế sinh ra thù hận mà chủ yếu vì gã con trai hư hỏng, mê cá độ, còn người mẹ nuông chìu con vô lối.

Ngày 23/4, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, quá trình đấu tranh với 2 bị can (vợ và con nạn nhân), cán bộ điều tra và kiểm sát viên phát hiện lời khai của họ có điều uẩn khúc, mâu thuẫn.

Cho rằng 2 bị can chưa khai hết, khai thật về động cơ gây án, các cán bộ chức năng đã xuống hiện trường xác minh, sau đó tiếp tục đấu tranh với can phạm để làm rõ.

Khi bị chất vấn “có đáng để ra tay sát hại người thân chỉ vì bị đánh chửi không?”, Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) thú nhận trước đó gia đình có bán lô đất trị giá 150 triệu đồng, gửi ngân hàng. Con trai út là Phạm Phi Trường (19 tuổi) nài nỉ mẹ rút tiền gửi ở ngân hàng ra để làm ăn, thế nhưng thực tế Trường mang tiền đi cá độ bóng đá và chi tiêu vung vít.

Đầu tháng 4, khi ông Dũng điện thoại về yêu cầu vợ con chuẩn bị tiền để làm giỗ bố của ông, nếu không có sẽ bị đánh. Hai mẹ con sợ bị lộ chuyện đã rút tiền ngân hàng ra sử dụng, bàn với nhau muốn sống yên ổn thì phải giết ông Dũng.

Trường tìm mua khẩu súng tự chế và 5 viên đạn (loại đạn thể thao) với giá 6,5 triệu đồng của Hồ Tấn Công (29 tuổi, trú khu phố 4C, thị trấn Đạ Tẻh) rồi mang về nhà, hướng dẫn cho mẹ cách sử dụng. Sáng sớm hôm sau,  Nga dùng khẩu súng này để bắn chết chồng.

Tình tiết mới vụ 2 mẹ con mua súng sát hại người thân ảnh 1 Khẩu súng tang vật.

Cũng theo Viện KSND Lâm Đồng, ông Dũng có uống rượu nhưng không phải thành phần rượu chè be bét, 2 con trai của họ đều hư hỏng (con trai lớn đang thụ án ma túy với mức án 7 năm), còn Trường cầm 2 chiếc xe máy (8 triệu và 10 triệu), đều là xe mượn.

Mặc dù vậy Nga vẫn giấu chồng nuông chiều, đáp ứng các nhu cầu phi lý của con khiến giữa ông Dũng và Nga thường xuyên mâu thuẫn. Nga hiện còn nợ 30 triệu đồng của hàng xóm do vay để trả nợ cho con trai.    

Như Tiền phong đã phản ánh, rạng sáng 4/4, Nga chạy lên nhà vợ chồng chị gái, nói họ “xuống xem ông Dũng bị sao”. Vợ chồng bà N. đưa ông Dũng đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng ông đã tử vong vào trưa hôm đó.

Nghi ngờ bệnh nhân bị bắn trước khi được đưa vào cấp cứu, bệnh viện liền cấp báo với cơ quan công an. Vợ con nạn nhân bị triệu tập đến cơ quan điều tra và đã thừa nhận việc mua súng, bắn chết ông Dũng. Nguyễn Thị Nga bị khởi tố tội giết người, Phạm Phi Trường là đồng phạm.

Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các thông tin trên để xử lý đúng người, đúng tội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.