TIN NHANH World Cup tối 9/7: Ai đứng sau lưng Van Gaal?

Frans Hoek (phải) cùng học trò Tim Krul trong trận thắng Costa Rica
Frans Hoek (phải) cùng học trò Tim Krul trong trận thắng Costa Rica
TPO - Người đầu tiên mà HLV Louis van Gaal ôm lấy để chia vui ngay sau khi Hà Lan đánh bại Costa Rica, là Frans Hoek. Chính Hoek đứng sau quyết định thay người lịch sử của Van Gaal ở trận thắng này: tung thủ môn Krul vào thay Cillessen trước loạt sút luân lưu.

Bóng chưa lăn nhưng những tranh cãi thậm chí mâu thuẫn đã xảy ra. Hoàng gia Hà Lan chia rẽ vì trận bán kết với Argentina. Trong khi nhà vua Willem-Alexander cổ vũ cho đội quân tulip thì vợ ông Maxima, vốn sinh ra và lớn lên tại Buenos Aires, lại cổ vũ cho binh đoàn tango. Hai vợ chồng của đấng quân vương ấy sẽ khoác trên vai hai chiếc khăn đại diện cho hai đội bóng khác nhau. (Xem chi tiết)


HLV Alejandro Sabella khẳng định sẽ chia tay ĐT Argentina sau World Cup 2014 dù có vô địch hay không. Tuy nhiên trước khi ra đi, ông quyết tâm giành cúp vàng cùng Albiceleste. Có cảm giác, Sabella đang đi lại con đường y hệt thầy cũ Carlos Bilardo tại Mexico ‘86.


Người đầu tiên mà HLV Louis van Gaal ôm lấy để chia vui ngay sau khi Hà Lan đánh bại Costa Rica trên chấm luân lưu cân não không phải người hùng Tim Krul, mà là nhân vật có tên Frans Hoek. Chính Hoek đứng sau quyết định thay người lịch sử của Van Gaal ở trận thắng Costa Rica vừa qua: tung Krul vào thay Cillessen ngay trước loạt sút luân lưu.


Louis van Gaal đang trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với bóng đá Hà Lan trong 2 thập kỷ qua. Bởi cứ mỗi lần bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, đội tuyển áo da cam lại được tiếp sức bằng công cuộc trẻ hóa của nhà cầm quân lão luyện này. Dấu ấn đầu tiên mà Van Gaal để lại cho bóng đá Hà Lan diễn ra vào giữa thập niên 1990. Đến đầu những năm 2000, Van Gaal được giao nhiệm vụ dẫn dắt HLV ĐT Hà Lan.


Sau khi ghi 3 bàn ở vòng bảng, Arjen Robben “tịt ngòi” ở 2 trận giai đoạn knock-out. Nhưng cựu danh thủ Marco van Basten vẫn cho rằng Robben là người có nhiều ảnh hưởng nhất trên sân. Và không ai khác, Robben sẽ mang lại cho Argentina sự lo lắng.


Ghi 4 bàn thắng và 4 lần giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận”, World Cup 2014 đang diễn ra rất suôn sẻ với Lionel Messi. Nếu có thể cùng Argentina đăng quang, anh sẽ vượt qua Ronaldo để đòi lại “Quả bóng vàng”. Cuối năm ngoái, Lionel Messi dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu tới 2 tháng. Chính điều này đã khiến anh hụt hơi trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013 với Cristiano Ronaldo. (Xem chi tiết)


Siêu sao của Brazil, Neymar đã ngồi ngoài ở trận bán kết World Cup 2014 vì chấn thương khi đội bóng của anh bị Đức hạ nhục 7-1, thất bại lịch sử khiến Brazil phải rời giải đấu ngay trên sân nhà trong tủi hổ. Tuy nhiên nhiều khả năng kể cả khi có Neymar trong đội hình, Brazil cũng không thể tránh khỏi thất bại trên.


Bên cạnh những trang báo của Brazil, Đức, hàng loạt tờ báo danh tiếng thế giới đều bàng hoàng trước thất bại 1-7 của đội tuyển Brazil tại sân Estadio Mineirao. Daily Mail (Anh) giật tít: "Đêm kinh hoàng của Brazil. Đức giành thắng lợi 7-1, sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử World Cup". Tờ L'Equipe của Pháp cũng miêu tả đây là một "thảm họa" với bóng đá Brazil. Nặng nề hơn, tờ Marca (Tây Ban Nha) mô tả trận thua của Brazil như là "Nỗi ô nhục suốt đời". (Xem chi tiết)


Sau thảm bại của Brazil trước tuyển Đức tại bán kết World Cup 2014, HLV Scolari trở thành đối tượng để nhiều người chỉ trích. Đáng chú ý trong số đó có bà Rosangela Lyra, mẹ của tiền vệ Kaka. Bà chia sẻ: "Chúng ta đã lựa chọn đội hình quá yếu và chỉ đến được đây (bán kết) cũng vì lý do này. Không chọn Kaka là một lỗi lớn trong khi Kaka hội tụ đủ các yếu tố: kinh nghiệm, tài năng, sự trưởng thành. Việc loại Robinho cũng là sai lầm". (Xem chi tiết)


Trong 8 năm dẫn dắt ĐT Đức cho tới giờ, HLV Joachim Loew đã giành chiến thắng đủ kiểu, nhưng với chiến thắng lịch sử rạng sáng nay, Nationalmannschaft đã bước lên một đẳng cấp mới. Cách mà họ đè bẹp Brazil 5 bàn không gỡ trong 29 phút đầu tiên ở trận bán kết World Cup là chưa có tiền lệ, và chung cuộc Đức thắng trận với tỷ số khó tin 7-1. 

MỚI - NÓNG