Tin mới vụ 3 mẹ con sản phụ chết tức tưởi ở Hậu Giang

Bệnh viện Đa khoa số 10 ở Hậu Giang.
Bệnh viện Đa khoa số 10 ở Hậu Giang.
TPO - Sáng 13/9, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang cho biết, ông cùng đoàn công tác của Sở Y tế tới bệnh viện Đa khoa số 10 để tìm hiểu thông tin về vụ 3 mẹ con sản phụ quê ở Hậu Giang tử vong khi điều trị ở đây.

Theo ông Tùng, tại buổi làm việc hôm nay đoàn công tác của Sở Y tế Hậu Giang yêu cầu bác sĩ bệnh viện Đa khoa số 10 (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) báo cáo vụ việc, cung cấp bệnh án có liên quan đến vụ việc kể trên. Sau đó, Sở Y tế sẽ thành lập hội đồng chuyên môn, xem xét đánh giá kết luận.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Phúc, Phó giám đốc Sở Y tế Hậu Giang cho biết, trước mắt, Sở này đã chỉ đạo Ban giám đốc bệnh viện Đa khoa số 10 đến nhà thăm hỏi, động viên người nhà bệnh nhân tử vong.

"Hiện tại, vụ việc đang trong quá trình xác minh, làm rõ nên chưa thể công bố. Vài hôm nữa, khi có kết luận, chúng tôi sẽ thông tin chính thức cho báo chí biết", ông Phúc nói.

Về phía gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Hữu Tùng (40 tuổi ở ấp Hòa Long B, thị trấn Kinh Cùng, Phụng Hiệp, Hậu Giang) - chồng của sản phụ tử vong Nguyễn Thị Trúc, đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ "sự tắc trách" của bệnh viện Đa khoa số 10 khiến vợ ông tử vong, song thai 9 tháng tuổi tử vong.

Trước đó vào sáng 31/8, bà Trúc nhập viện điều trị tại bệnh viện Đa khoa Số 10 trong tình trạng sức khỏe yếu, chân tay phù nề.

Khi sản phụ này nhập viện, bác sỹ cho biết, thai nhi khỏe nên chuyển sang phòng sanh theo dõi. Đến ngày 5/9, do bà Trúc xuất huyết nhiều. Sau đó, bệnh viện chuyển sản phụ này lên bệnh viện Phụ sản Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, thai chết, suy gan, rối loạn đông máu.

Tại đây, bác sỹ mổ lấy thai và cắt bỏ tử cung để cứu mẹ. Đến cuối giờ chiều, bà Trúc được chuyển tiếp sang bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Mai Quang Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 10 cho biết, ban đầu sản phụ nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém. Tại đây, bác sỹ truyền dịch và  sức khỏe bệnh nhân ổn định nên chuyển qua khoa sản nằm chờ ngày sinh.

Tuy nhiên đến nửa đêm về sáng ngày 5/9, sức khỏe bệnh nhân diễn biến xấu nên phải chuyển lên tuyến trên.

“Lúc chuyển viện, sản phụ ra huyết âm đạo, tim thai 2 ổ nghe không rõ. Trường hợp này, bệnh viện điều trị không sai nhưng vì diễn biến bất thường nên không lường được”, ông Hiệp giải thích.

Ngày 31/8, ông Nguyễn Hữu Tùng đưa vợ là bà Nguyễn Thị Trúc (đang mang song thai 2 bé gái 9 tháng tuổi) nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa số 10. Bà Trúc nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, da vàng, chân tay phù nề, khó ăn uống.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết thai khỏe, sau đó chuyển bà Trúc sang phòng chờ sinh để theo dõi và chăm sóc. Bác sĩ cũng thông báo sẽ kiểm tra sức khỏe cho bà Trúc vào ngày 5/9 rồi sau đó tiến hành mổ sinh vào ngày 6/9. 

“Đến 00h15 ngày 5/9, vợ tôi bị xuất huyết tử cung. Tôi gọi bác sĩ đến nhưng khoảng hơn 1 tiếng sau họ mới có mặt. Các bác sĩ siêu âm và thông báo thai nhi đã chết. Đến 3 giờ sáng, họ mới chuyển vợ tôi lên bệnh viện phụ sản TP Cần Thơ, mổ lấy thai lưu để cứu sản phụ”, ông Tùng kể lại.

Cũng theo ông Tùng, sau khi chuyển viện, các bác sĩ bệnh viện phụ sản Cần Thơ tiến hành mổ lấy thai lưu để giữ tính mạng cho vợ ông.  Đến chiều ngày 6/9, bà Trúc được chuyển sang bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Phan Thị Phụng- Trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: Theo hồ sơ bệnh án mà bệnh viện Đa khoa Cần Thơ tiếp nhận, sản phụ Trúc đã nằm điều trị 5 ngày tại bệnh viện Đa khoa số 10. Lúc nhập viện, bệnh nhân Trúc trong tình trạng suy đa tạng, suy gan, suy thận..,

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân Trúc, bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiến hành lọc máu, thay huyết tương nhiều lần nhưng bệnh nhân này vẫn còn hôn mê sâu, phải thở máy, tiên lượng rất xấu. Vào 14h hôm qua (12/9), bà Trúc tử vong.

MỚI - NÓNG