Tiêu điểm Serie A vòng đấu 32

Tiêu điểm Serie A vòng đấu 32
TPO - Milan đón chào sự trở lại của Inzaghi và Kaka, Juventus thất bại trước Palermo trong khi cả Roma, Inter và Fioretina đều tiếp tục chiến thắng.

Những người chiến thắng…

Tiêu điểm Serie A vòng đấu 32 ảnh 1

Inzaghi trở lại sau chấn thương với 2 bàn thắng quan trọng cho Milan.

Pippo Inzaghi (Milan): Sau 2 tháng dưỡng thương, Super Pippo đã trở lại một cách tuyệt vời như trong trận chung kết Champions League năm ngoái.

Cú đúp của cầu thủ 35 tuổi đầy kinh nghiệm này đã giúp Milan có được chiến thắng quan trọng trước Cagliari để tiếp tục níu kéo hy vọng giành suất dự Champions League của Rossoneri.

Amauri (Palermo): Chắc chắn các chuyên gia săn cầu thủ của Juventus sẽ không bỏ lỡ mà trình diễn của của cựu tiền đạo Chievo đêm Chủ nhật.

Hai bàn thắng của Amauri là câu trả lời rõ ràng nhất cho những gì mà Juventus mong muốn có được khi dự tính đầu tư hơn 15 triệu euro cho anh trong mùa hè tới.

Walter Zenga (Catania): Huấn luyện viên mới của Catania đã có một sự khởi đầu hoàn hảo đến không thể tin được. Chiến thắng 3-0 trước Napoli là động lực rõ ràng nhất để cựu thủ thành Inter tiếp tục chèo lái con tàu Catania tránh xa khu vực xuống hạng.

Những kẻ thất bại…

Zeljko Kalac (Milan): Được sử dụng để thay thế chuyên gia sai lầm Nelson Dida và kẻ đóng thế cũng không tệ. Tuy nhiên Kalc vẫn cứ không thoát khỏi cái dớp sai lầm ngớ ngẩn của những thủ thành Milan.

Pha đánh rơi bóng và khiến nó chui tọt qua nách sau cú đá phạt không lấy gì làm nguy hiểm của Daniele Conti đã trở thành một trong những tình huống hài hước nhất của vòng đấu.

David Di Michele (Torino): Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số đã tệ, nhưng bỏ lỡ nó ở những phút cuối cùng khi tỷ số đang là 0-0 để rồi chưa đầy 40 giây sau đội nhà bị thủng lưới thì lại là một chuyện khác.

Và nó cũng sẽ không quá tồi tệ nếu như đây không phải lần đầu tiên Di Michele bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong vài tuần gần đây.

Reginaldo (Parma): Đâu rồi một trong những cầu thủ có triển vọng của Serie A cách đây vài năm. Những màn trình diễn của tiền đạo mới 24 tuổi này tại đội bóng Treviso vài mùa giải trước dường như chỉ là những phút thăng hoa của anh.

Nếu cứ đá với phong độ này thì cả khi trận đấu diễn ra tới nửa đêm thì tiền đạo người Brazil này chắc cũng không ghi nổi một bàn thắng.

Những pha ghi bàn…

Mirko Vucinic (Roma): Luciano Spalletti đã yêu cầu anh chứng tỏ khả năng chơi như một tiền đạo cắm của mình và Vucinic đã không làm ông thất vọng.

Quay lưng lại với cầu môn, Vucinic đã có một pha quay người vô lê đẹp mắt vào góc cao khung thành Genoa. Đặc biệt hơn, anh sút bằng chân trái, chân không thuận của mình.

Amauri (Genoa): Vẻ mặt của Gigi Buffon đã nói lên sự bất lực của anh trước pha dứt điểm của Amauri. Tiền đạo mạng hai quốc tịch Ý và Brazil này đã có một cú sút xoáy từ khoảng cách 16 m vào một góc mà không thủ môn nào có thể với tới.

Mattia Cassani (Palermo): Pha nã đại bác khủng khiếp từ khoảng cách 26 m của hậu vệ cánh này đã làm chôn chân thủ thành số một thế giới hiện nay là Buffon. Từng đó là quá đủ để nói lên chất lượng của pha ghi bàn này.

Những con số…

- Alessandro Del Piero đã chính thức trở thành người giữ kỷ lục số lần khoác áo thi đấu chính thức cho Juventus với 553 lần ra sân, vượt qua kỷ lục cũ do huyền thoại Gaetano Scirea nắm giữ trước đây.

- Trước vòng đấu này, Palermo đã mất đến 13 điểm vì những bàn thua trong hiệp 2 trong khi Juventus đã kiếm được tới 18 trong nửa sau của trận đấu. Tuy nhiên gió có vẻ như đã đổi chiều khi bàn thắng của Cassani ở phút thứ 89 đã đem về cho Parlermo trọn vẹn 3 điểm.

- Cầu thủ Antonio Floro Flores của Udinese đã trở thành người chấm dứt chuỗi 566 phút giữ sạch lưới của các cầu thủ Siena trên sân nhà Artemio Franchi.

MỚI - NÓNG