Thụy Sỹ-Pháp: Gà trống chờ gáy vang

Đội bóng áo lam sẽ cất vang bài ca chiến thắng đêm nay?. Ảnh: Getty Images
Đội bóng áo lam sẽ cất vang bài ca chiến thắng đêm nay?. Ảnh: Getty Images
TP - Tuyển Pháp đang chơi bóng cứ như thể họ là một gia đình. Nỗi thất vọng quốc gia 4 năm trước ở Nam Phi trở thành quên lãng, Les Bleus hướng tới Brasil với hình ảnh hoàn toàn khác.

Kosielny phát biểu trên tờ L’Équipe rằng anh và các đồng đội đang tận hưởng bầu không khí “như một gia đình” tại tuyển Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà hậu vệ đang thuộc biên chế của Arsenal tâm sự “đắng lòng” như thế với báo chí. 

Dư âm của cuộc nổi loạn 4 năm trước vẫn hằn ghi trong những người hâm mộ đội bóng áo lam. Raymond Domenech, chiến lược gia 4 năm trước từ vị thế người hùng trở thành nỗi “nhục nhã quốc gia” giờ đây đã không còn sự hiện diện trong đời sống bóng đá. Nhưng đó là sự đổi thay mang tính cách mạng.

Như kiến tha lâu đầy tổ, “gà trống Gaulois” đang dần trở thành một đội bóng với tư duy thi đấu khác biệt. Chưa biết họ có làm được gì tại World Cup 2014 lần này nhưng chắc chắn nó sẽ không còn là nỗi xấu hổ lớn lao như 4 năm trước tại Nam Phi.

Có được điều này là nhờ vào sự thay đổi trên ghế huấn luyện mà lần lượt là Laurent Blanc và hiện tại là Didier Dechamps, những người thuộc thế hệ vàng của bóng đá Pháp.

Trải qua những khó khăn nhọc nhằn, Les Bleus trở lại là chính họ, với chiến thắng 3-0 trước Honduras ngày mở màn. Đó là câu chuyện của một “bầy gà trống” hoàn toàn mới. Karim Benzema nổ súng tưng bừng trong ngày đầu tới Brasil phó hội, Blaise Matuidi, Yohan Cabaye và Paul Pogba hoàn toàn tự tin trong vai trò ở tuyến tiền vệ trong khi Varane đủ khả năng chỉ huy hàng hậu vệ dù mới chỉ 21 tuổi.

Khi đã loại bỏ được những chú “cừu đen” cộng với việc ngôi sao hàng đầu Ribery bất ngờ dính chấn thương, tuyển Pháp tới Brasil lần này hoàn toàn “trong sáng” và cùng nhau hướng tới mục tiêu chung: Ít nhất vào đến tứ kết.

Thụy Sĩ đang hưng phấn sau khi ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong ngày mở màn với Ecuador. Đội bóng láng giềng với Pháp không có những cầu thủ xuất sắc nhưng là một tập thể đầy sức mạnh và luôn khó bị đánh bại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà FIFA chọn Thụy Sĩ là đội hạt giống chứ không phải những chú gà trống Gaulois, luôn to tiếng nhưng ít khi thể hiện được điều gì thực tế. 

Rơi vào bảng đấu khá nhẹ, mục tiêu của tuyển Pháp không chỉ là vượt qua những đối thủ hiện tại mà cao hơn là hướng đến vòng đấu loại trực tiếp. Les Bleus hiện tại không còn kinh nghiệm lẫn thủ đoạn như xưa nhưng họ là tập thể chơi bóng hoàn toàn “trong sáng”. Có thể gọi họ là những chú bé “ngây ngô” của bóng đá Pháp. Những chú bé đầy tài năng ấy trong một ngày đẹp trời có thể... bất chấp tất cả để mang về niềm sung sướng vô biên cho những người dân ở xứ sở lục lăng.
Hi vọng tiếng gáy ấy còn vang vọng lâu dài chứ không chỉ là trận đấu đêm nay!

Đội hình dự kiến

Thụy Sĩ (4-2-3-1), Benaglio, Lichtsteiner, Von Bergen, Djourou, Rodriguez, Inler, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Stocker, Drmic

Pháp (4-3-3), Loris, Debuchy, Sahko, Varane, Evra, Cabaye, Matuidi, Pogba, Griezmann, Valbuena, Benzema

Dự đoán: 1-2

Lịch thi đấu (giờ VN)

23h ngày 20/6 sân Pernamcubo:

Italia - Costa Rica
Dự đoán: 3-1
05h 21/6 sân Baixada:

Hondras - Ecuador
Dự đoán: 2-2
MỚI - NÓNG