Thương tiếc Á hậu Nguyễn Thu Mai

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam vừa chia tay một “bông hồng” dịu dàng. Á hậu Hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988 Nguyễn Thu Mai qua đời ở tuổi 54, vào lúc 8h37 ngày 19/2.

Lễ viếng Á hậu Thu Mai được tổ chức vào hồi 13h ngày 23/2, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 (Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h15 cùng ngày. Người thân cho biết, Á hậu Thu Mai qua đời vì bệnh thận.

Á hậu Thu Mai sinh năm 1970, được đào tạo piano bài bản ở trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chị là con gái của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác (tên thật Nguyễn Quế Ngạch, sau đổi là Nguyễn Quế Trác), mẹ là NSƯT Thùy Chi. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Á hậu Thu Mai không chọn tiến sâu vào ngành này, mà chuyên tâm mở lớp dạy đàn piano, organ cho trẻ em tại Hà Nội. Chị có cuộc sống bình yên, lặng lẽ bên chồng và con gái.

Thương tiếc Á hậu Nguyễn Thu Mai ảnh 1

Á hậu Thu Mai và vẻ đẹp cá tính khi dự thi Hoa hậu hội báo Tiền Phong vào năm 1988. Ảnh: PHẠM YÊN

Nguyễn Thu Mai trở thành á hậu khi mới 18 tuổi. Ở cuộc thi năm đó, ngôi vị hoa hậu gọi tên Bùi Bích Phương. Suốt 30 năm chưa có dịp gặp lại, Hoa hậu Bùi Bích Phương vẫn nhớ như in nụ cười duyên và đôi mắt trong veo của Á hậu Thu Mai.

Cuộc thi hoa hậu đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988, diễn ra trong một ngày tại nhà Văn hóa Thanh Niên (Hà Nội). Gần 100 thí sinh đăng ký dự thi, Ban tổ chức quyết định chọn trên 40 thí sinh vào chung kết, tham gia trình diễn trên sân khấu.

“Tôi lặng người, bàng hoàng khi biết tin. Chị Thu Mai rất đẹp, dáng dấp cao lớn. Nụ cười của chị duyên, hấp dẫn nhờ chiếc răng khểnh. Tàn nhang ở má của chị cũng đẹp, mái tóc lại ngả màu nâu nhìn càng cuốn hút, nổi bật. Người ta nói sự dịu dàng của người phụ nữ chinh phục cả thế giới. Thu Mai chính là người như vậy. Mọi thứ ở chị đều mang nét thanh lịch đặc trưng của phụ nữ Hà Nội”, Hoa hậu Bùi Bích Phương nhớ lại.

Nhà báo Dương Xuân Nam - nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988 - cũng lặng người khi nhận tin buồn. Ông nhận xét, Thu Mai khi bước vào cuộc thi có nhan sắc ấn tượng, chiều cao nổi bật. Chị là thí sinh được đánh giá thông minh, có cá tính, bản sắc.

“Thu Mai và Bùi Bích Phương đều được đánh giá cao, có thể nói một chín một mười. Năm đó, ban giám khảo chia thành hai luồng ý kiến, một nửa chọn Thu Mai, một nửa chọn Bích Phương là hoa hậu. Sau phần thi ứng xử, câu trả lời của Bùi Bích Phương tròn trịa, sâu sắc hơn Mai một chút. Thu Mai cũng để lại cho tôi nhiều thiện cảm”, nhà báo Dương Xuân Nam nói.

MỚI - NÓNG