Thương ngày nắng về: Bà Nga 'đi bụi', khán giả nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vân Vân nhất quyết bỏ học để theo đuổi đam mê, bà Nga đã dùng cả tối hậu thư đe dọa nhưng không ăn thua. Bất lực, mỏi mệt, bà Nga quyết định bỏ nhà ra đi. Hành động này của bà khiến nhiều khán giả rơi nước mắt vì đồng cảm.

Trên các diễn đàn phim, nhiều phụ nữ bày tỏ họ đã từng trải qua những cảm xúc như bà Nga (NSUT Thanh Quý): thương con, muốn tốt cho con nhưng con “đường quang không đi cứ thích đâm quàng vào bụi rậm” khiến nhiều bà mẹ phải rơi nước mắt vì bất lực. Bà Nga đã tái hiện chính xác mâu thuẫn thế hệ ấy, và nhận được đồng cảm từ nhiều khán giả.

Đây được cho là câu chuyện phổ biến trong xã hội, hầu hết các gia đình ít nhiều đều lâm vào mâu thuẫn này.

Thương ngày nắng về: Bà Nga 'đi bụi', khán giả nói gì? ảnh 1

Bà Nga lúc nào cũng hết lòng lo lắng vì con cái

Bị lan tin có bầu ở trường khiến Vân Vân (Ngọc Huyền) xấu hổ, cộng thêm việc cô không thích chuyên ngành tài chính, thế là Vân nói với mẹ không muốn đến trường nữa. Bà Nga nói một là tiếp tục đi học, hai nếu không sẽ từ mặt Vân Vân, bắt Vân Vân ra khỏi nhà. Nghĩ một lúc, Vân nói với mẹ sẽ bỏ học và sẽ đi học vẽ. Cô con gái út nhận cái tát trời giáng từ mẹ.

Thấy chị gái mình lúc nào cũng lo lắng cho các con, cậu Vượng (NSƯT Bá Anh) khuyên nhủ giờ hãy để các con tự lập chứ đừng bao bọc quá. Đứa nào cũng lớn rồi nên bà Nga hãy để chúng tự quyết định mọi việc. Bà Nga thì chép miệng, làm mẹ mà không lo cho con thì làm mẹ làm gì.

Thương ngày nắng về: Bà Nga 'đi bụi', khán giả nói gì? ảnh 2

Vân nhận cái tát từ mẹ vì muốn bỏ học

Bà Nga giống như rất nhiều bà mẹ khác, muốn các con của mình có cuộc sống đầy đủ, ổn định, nhưng Vân Vân lại không hiểu được nỗi lòng của bà. Sự khăng khăng của Vân với nghề vẽ cũng là câu chuyện đang rất được giới trẻ tung hô: hãy bất chấp tất cả để theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Thực tế chứng minh, những người thành công với đam mê bất chấp này chỉ là một phần trong một vạn. Bằng vào kinh nghiệm và sự từng trải, những người lớn (như bà Nga) thấy rõ điều đó nhưng không cách nào khuyên can con cái mình. Bất lực, bà Nga viết giấy để lại cho em trai rồi bỏ đi.

Trong thư bà viết: "Vượng ơi, chị mệt mỏi quá. Chị nghỉ bán hàng một vài ngày. Cậu ở nhà quán xuyến nhà cửa giúp chị, không phải tìm cũng chẳng phải lo lắng. Ai có thân người ấy tự lo. Chị lo lắng chẳng ích gì cho ai. Thế thì, cậu cũng thế, không phải lo cho chị".

Thương ngày nắng về: Bà Nga 'đi bụi', khán giả nói gì? ảnh 3

Bà Nga đi bụi khiến cả nhà lo lắng

Cầm tờ giấy bà Nga viết để lại cho cậu Vượng, 3 chị em Khánh (Lan Phương) - Trang (Huyền Lizzie) – Vân Vân vô cùng lo lắng. Vân Vân khóc hết nước mắt, tự trách bản thân vì cô cho rằng mình chính là nguyên nhân khiến mẹ bỏ đi. Đã thế, cậu Vượng còn nói gở biết đâu bà Nga nghĩ quẩn mà hành động dại dột.

“Cá chuối đắm đuối vì con”, bà Nga cũng giống như tôi, như nhiều bà mẹ khác, lo cho con nhưng con không hiểu. Chẳng biết làm gì, chỉ có thể rơi nước mắt”, khán giả Minh Huyền bình luận.

“Lũ trẻ không hiểu được nỗi lòng của phụ huynh, cứ khăng khăng đi theo những phong trào, khẩu hiệu. Nào có nhiều thành công dễ dàng thế. Đam mê là thứ rất phù phiếm. Ngày xưa tôi cũng cãi mẹ đi theo đam mê, cuối cùng chả phải lại cụp đuôi quay về nghề cũ”, khán giả Lê Thị Hà chia sẻ.

Thương ngày nắng về: Bà Nga 'đi bụi', khán giả nói gì? ảnh 4

Nhiều khán giả đồng cảm với bà Nga

Cũng có người tỏ ra thông cảm với Vân Vân: “Lớp trẻ bây giờ có cái nhìn của nó. Mình không ép buộc được. Thôi thì cứ làm như lời cậu Vượng vậy, cứ cho nó thử, thất bại nó mới biết tu chí học hành chứ nếu không nó còn tưởng bước ra đời là có thể chọc trời khuấy nước” (Trần Thanh Nga).

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.