Thuê người làm mèo

Thuê người làm mèo
TP - Bà Sophie ở thành phố Ballarat, Australia đã đăng thông báo tuyển một người làm mèo (ảnh minh họa) với tiêu chí: phải ăn vận như mèo, phải biết kêu “meo meo” khi quanh quẩn dưới chân, phải cho phép vuốt ve như vuốt ve mèo và nhất thiết phải đi lại bằng tứ chi. 

Sophie cho biết, bà mắc chứng mất ngủ và chỉ ngon giấc khi có tiếng mèo kêu “meo meo” bên cạnh. Bà đặc biệt nhấn mạnh việc bà tuyển “người mèo” không phải trò đùa mà là một ý định hoàn toàn nghiêm túc. Bà còn cam kết người được tuyển chỉ phải “làm việc” 7 tiếng đồng hồ một ngày - từ 11 giờ tối cho đến 6 giờ sáng – và được trả công 60 đô la Australia/giờ. 

Nếu người đó kêu “meo meo” không thật giống mèo thì sẽ bị cắt giảm  tiền công từ 60  đô la xuống 30 – 45 đô la. Vậy tại sao Sophie không nuôi mèo thật? Bà trả lời là không có thời gian và cũng không muốn chăm sóc mèo. 

Theo Theo MIGNews.ru
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.