Thua thảm Australia, U19 Việt Nam tan giấc mộng vàng

U19 Việt Nam (áo trắng) thất bại nặng nề trước các cầu thủ Australia ở bán kết. Ảnh: Zing.
U19 Việt Nam (áo trắng) thất bại nặng nề trước các cầu thủ Australia ở bán kết. Ảnh: Zing.
TPO - Ở bán kết giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào tối nay, U19 Việt Nam đã để thua các vị khách đến từ Australia với tỷ số 2-5. Với thất bại nặng nề này, đội chủ nhà tan giấc mơ vàng khi không thể có mặt ở trận chung kết.
Player Loading...

Trước giờ bóng lăn ở trận bán kết, U19 Việt Nam rất hưng phấn sau khi vượt qua vòng bảng với chuỗi trận bất bại. Trong khi đó, các vị khách đến từ xứ sở chuột túi chật vật mới giành vé vào bán kết, cũng như từng thua thảm 1-5 trước U19 Thái Lan.

Tuy nhiên ở trận bán kết hôm nay, các cầu thủ U19 Australia đã chơi thực sự khởi sắc. Họ nhập cuộc nhanh, sử dụng những đường bóng dài và bóng bổng để tận dụng ưu thế về thể hình và tốc độ.

Trong khi, các cầu thủ chủ nhà tỏ ra quá thận trọng với một đội hình thấp, chủ trương chơi phòng ngự.

Phút thứ 21, nhưng nỗ lực tấn công của đội khách được đền đáp khi Blackwood dứt điểm trong vòng cấm làm tung lưới thủ môn Tiến Dũng, mở tỷ số trận đấu. Ba phút sau, lưới của U19 Việt Nam lại rung lên sau khi Blackwood nhả bóng khôn ngoan cho Shabow kết thúc cận thành.

Hai bàn thua chóng vánh khiến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn bị sốc. Các đợt lên bóng của họ thiếu độ chính xác và đột biến nên không làm khó được hàng thủ U19 Australia.

Trong một thế trận như vậy, đội chủ nhà tiếp tục thủng lưới thêm một bàn nữa trước khi hiệp 1 khép lại. Phút thứ 35, Mario Shabow hoàn tất cú đúp vào lưới U19 Việt Nam sau cú sút chân phải cực nhanh ở ngoài vòng cấm.

Bước vào hiệp 2, khó khăn lại chồng chất với U19 Việt Nam khi thủ thành Tiến Dũng vào lưới nhặt bóng lần thứ 4 ở phút thứ 53 sau pha đánh đầu dũng mãnh của Blackwood.

Chỉ tới khi thua trắng 4 bàn và cách cửa vào chung kết khép hờ trước mắt, các chân sút của đội chủ nhà mới chịu lên tiếng. Phút thứ 54, Minh Dĩ rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4 bằng một pha đá phạt kỹ thuật. 10 phút sau, đến lượt Đức Chinh đánh bại thủ thành U19 Australia trên chấm 11m.

Hai bàn thắng từ những tình huống cố định thắp lên chút ít hy vọng cho "đoàn quân" của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, nó không tồn tại được lâu. Phút 85, Champness đóng sập mọi cánh cửa trước mặt đội chủ nhà với bàn thắng ấn định chiến thắng 5-2 cho U19 Australia.

Thua đậm ở trận bán kết, U19 Việt Nam đành ngậm ngùi nhìn người Australia lấy vé vào chơi trận chung kết với U19 Thái Lan. Giờ thì các cầu thủ chủ nhà chỉ còn biết nỗ lực lấy "phần thưởng an ủi" ở trận tranh hạng Ba với U19 Đông Timor vào ngày 24/9 sắp tới. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.