Thua Nhật Bản, tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng được ngợi ca

Công Phượng và các đồng đội đã có một màn trình diễn đáng khen ngợi. Ảnh: Vnexpress
Công Phượng và các đồng đội đã có một màn trình diễn đáng khen ngợi. Ảnh: Vnexpress
TPO - Hành trình tại Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam đã dừng lại sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản. Màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo dù vậy vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Chiến thắng dành cho đội tuyển Nhật Bản ở trận tứ kết hôm nay, là kết quả hợp lý dựa vào những gì diễn ra trên sân. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đã trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao, xứng đáng với tên tuổi của một “ông lớn” châu lục.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng Nhật Bản nhập cuộc khá chậm rãi nhưng chắc chắn. Đây là cách chơi bóng quen thuộc của họ ở Asian Cup 2019. Điều này giúp cho đội tuyển Việt Nam có điều kiện để chơi bóng trong những phút đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút và đặc biệt từ thời điểm bị từ chối một bàn thắng bởi VAR, Nhật Bản đã đẩy cao đội hình, tăng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, gây sức ép nhiều hơn. Trong hiệp 1, tỉ lệ kiểm soát bóng của Nhật Bản lên tới hơn 69%.

Mặc dù vậy, đội bóng của ông Moriyasu chỉ thực sự phô diễn hết đẳng cấp ở hiệp 2. Nhật Bản đã liên tục sử dụng những pha ban bật, phối hợp nhóm để xuyên phá hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Nhật Bản đã chơi bóng với kỹ thuật rất cao. Sức ép do Nhật Bản tạo ra đã khiến hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chao đảo, và một trong những hệ quả của nó là tình huống Bùi Tiến Dũng bị bắt lỗi khi ngăn chặn Ritsu Doan trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt 11m được chính Ritsu Doan thực hiện thành công sau đó.

Trước một đối thủ như vậy, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam thực sự đáng khen ngợi. Ở hiệp 1, dù chỉ kiểm soát bóng 31% nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tung ra 3 pha dứt điểm (so với 2 của Nhật Bản), và  2 trong số này trúng đích. Nếu Quang Hải hay Công Phượng dứt điểm chính xác hơn, đội tuyển Việt Nam thậm chí đã có thể có bàn thắng vào lưới đội bóng đang xếp hạng 50 thế giới.

Trong khoảng 15 phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam thậm chí đã đẩy cao đội hình chơi tấn công trước đối thủ. Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn tiếp tục có cơ hội nhưng không chuyển hoá thành bàn thắng. Cự li đội hình tuyển Việt Nam được duy trì khá tốt trong cả trận đấu. Điều này giúp cho chúng ta hạn chế được tối đa mức độ nguy hiểm các tình huống tấn công được tổ chức rất nhanh của Nhật Bản.

Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tự tin, bản lĩnh chơi bóng khi đối đầu với một đối thủ mạnh. Trong nhiều thời điểm, các cầu thủ Việt Nam liên tục có các pha phối hợp đẹp mắt với nhau, khiến Nhật Bản phải lúng túng. Sự tự tin của các học trò HLV Park Hang Seo còn thể hiện qua các tình huống xử lý bóng của từng cá nhân. Điển hình phải kể tới pha đi bóng lắt léo qua một loạt cầu thủ Nhật Bản của Công Phượng ở phút 27.

Tuy nhiên, pha dứt điểm sau đó của Công Phượng lại đưa bóng đi không chính xác. Đây cũng là tình huống đáng tiếc bởi nếu Công Phượng chuyền bóng vào trong cho Hùng Dũng, tuyển Việt Nam đã có thể có bàn thắng.

Cũng phải kể tới những nỗ lực của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, nổi bật là thủ môn Đặng Văn Lâm. Trong cả trận đấu, Văn Lâm đã có ít nhất 4 tình huống cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu, Quế Ngọc Hải cũng có nhiều tình huống cản phá bóng thành công.

Thất bại trước Nhật Bản hôm nay, như đã nói trên, là hợp lý với những diễn biến trên sân. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò ông Park Hang Seo vẫn thực sự đáng khen ngợi. Đội tuyển Việt Nam, tương tự như đối thủ, đã phô diễn những phẩm chất tốt nhất của mình và chỉ chịu thua bởi đối thủ mạnh hơn quá nhiều.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 đã dừng lại sau trận thua Nhật Bản 0-1. Thế nhưng, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể tự hào với những gì đã thể hiện. Thành công tại Asian Cup 2019 cho thấy bóng đá Việt Nam có đủ khả năng để tiến xa hơn nêu được chăm sóc đúng mức, có một hướng đi bài bản.

MỚI - NÓNG