Thua đau Hà Lan ở bán kết Nations League, HLV tuyển Anh vẫn tự hào

Tuyển Anh thua đau Hà Lan ở bán kết Nations League
Tuyển Anh thua đau Hà Lan ở bán kết Nations League
TPO - Cho dù tuyển Anh đã thua Hà Lan ở vòng bán kết Nations League vì những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn, nhưng HLV Gareth Southgate vẫn tự hào với màn trình diễn của các học trò.

Rạng sáng nay, Anh đã thua Hà Lan với tỉ số 1-3 ở vòng bán kết Nations League tại Bồ Đào Nha. Marcus Rashford sút 11m thành công đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước từ phút 31, nhưng De Ligt đã tỏa sáng đúng lúc giúp Hà Lan gỡ hòa 1-1 ở giữa hiệp hai.

Hòa nhau trong 90 phút chính thức, hai đội phải đá thêm hiệp phụ. Tại đây, tuyển Anh đã phải trả giá đắt vì những sai lầm không thể chấp nhận. Phút 97, John Stones lóng ngóng để mất bóng ngay trước khung thành. Cho dù thủ môn Jordan Pickford kịp đổ người cản phá cú sút của Depay, nhưng anh không thể làm gì khác khi Quincy Promes ập vào đá bồi. Trong pha bóng này, người Anh cũng rất đen đủi khi nỗ lực cản phá cuối cùng của Walker lại khiến bóng đi thẳng vào lưới nhà.

Phút 114, đến lượt Barkley chuyền bóng thẳng cho Depay và tiền đạo này chỉ việc chuyền ngang cho Promes lao lên ghi bàn. Thua đau vì hai sai lầm ngớ ngẩn, Anh không thể gượng dậy trong thời gian ít ỏi còn lại của hiệp phụ và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3. Với kết quả này, Anh sẽ gặp Thụy Sĩ trong trận tranh hạng 3, trong khi Hà Lan gặp Bồ Đào Nha trong trận chung kết Nations League mùa đầu tiên.

Mặc dù tuyển Anh phải nhận thất bại đầy cay đắng, HLV Gareth Southgate vẫn lên tiếng động viên các học trò. Sau trận đấu, ông nói: “Chúng tôi đã nói chuyện trước trận đấu về việc đội bóng này đã có những trận đấu tuyệt vời ra sao trong suốt giải đấu.  Chúng tôi đã vượt qua những khúc cua rất khó khăn để vào đến đây”.

“Tôi nghĩ Hà Lan là một đối thủ thực sự rất mạnh. Họ đã khiến chúng tôi gần như không có cơ hội nào trong hiệp một. Chúng tôi phải chiến đấu suốt trận đấu, và các cầu thủ liên tiếp mắc sai lầm vì áp lực mà họ tạo ra. Chúng tôi đã vượt lên dẫn trước và bị gỡ hòa vì một pha dàn xếp chống phạt góc quá tệ, nhưng các cầu thủ có phản ứng rất tốt. Việc thay đổi hệ thống với Sterling đã giúp Anh lấy lại thế trận. Chúng tôi thậm chí đã ghi được bàn thắng thứ hai ở cuối trận, nhưng bằng cách nào đó nó lại bị từ chối. Sau đó, sai lầm xảy ra và còn quá ít thời gian để chúng tôi thay đổi tình hình”.

“Dù sao, tôi vẫn cảm thấy tự hào với các cầu thủ. Họ đã chơi hết sức mình và cống hiến mọi thứ có thể. Trận thua này thật đau đớn, nhưng nó cũng mang đến bài học tốt cho cả đội. Tôi muốn nhìn vào bức tranh tổng thể hơn là kết quả đơn thuần”.

MỚI - NÓNG