Thủ lĩnh đeo mặt nạ của ‘Trò chơi con mực’ ức phát khóc do bị kỳ thị ở Hollywood

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tài tử Lee Byung Hun đã chia sẻ những trải nghiệm không vui khi làm việc ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Ở Hàn Quốc, Lee Byung Hun là diễn viên được nhiều đồng nghiệp kính trọng và ngưỡng mộ vì kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Anh không chỉ nổi tiếng ở quê nhà, còn “Hollywood tiến” thành công.

Anh lần đầu ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 1991 trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Asphalt My Hometown”. Sau này, anh được khán giả châu Á yêu thích qua các tác phẩm như “All In”, “Iris”, “Quý ngài ánh dương”… Gần đây nhất, anh gây ấn tượng với vai Front Man (thủ lĩnh đeo mặt nạ) của “Squid Game” (Trò chơi con mực).

Thủ lĩnh đeo mặt nạ của ‘Trò chơi con mực’ ức phát khóc do bị kỳ thị ở Hollywood ảnh 1

Lee Byung Hun là diễn viên được trọng vọng ở Hàn Quốc.

Tài tử sinh năm 1970 chuyển hướng phát triển sự nghiệp ở phương Tây vào năm 2009 trong bộ phim “Biệt đội G.I. Joe: Cuộc chiến Mãng xà”. Anh cũng xuất hiện trong bộ phim “Red 2” (2013) và “Kẻ hủy diệt 5” (2015). Nhờ đó, anh gây ấn tượng với khán giả toàn cầu. Nam diễn viên còn để lại dấu tay trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Thủ lĩnh đeo mặt nạ của ‘Trò chơi con mực’ ức phát khóc do bị kỳ thị ở Hollywood ảnh 2

Anh từng để lại dấu tay trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Tuy nhiên, đằng sau những thành công đó, Lee Byung Hun vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị từ chính đồng nghiệp ở kinh đô điện ảnh thế giới.

Chia sẻ trên Dailian, ngôi sao xứ kim chi tiết lộ, những người anh làm việc cùng ở Hollywood cố tình phớt lờ khi anh giới thiệu bản thân, thậm chí còn không giao tiếp bằng mắt với anh. Không chỉ vậy, một số người không thèm bắt tay anh cho đến khi “chúng tôi quay xong”. “Tôi không chỉ buồn, mà tôi còn cảm thấy muốn khóc. Tôi đã rất tức giận”, anh trải lòng.

Ông xã của Lee Min Jung kể thêm, từng gặp tình huống không vui khác khi rời phim trường. Khi đi uống cà phê ở xứ người, những nhân viên hỏi anh có phải là ngôi sao điện ảnh không. Ban đầu, Lee Byung Hun tưởng họ nhận ra anh. Tuy nhiên, lúc những người này bày tỏ rất thích bộ phim “The Hangover”, anh mới biết bị nhầm với nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Ken Jeong. Dường như đã quen với việc bị phân biệt đối xử, anh đáp lại: “Tôi chỉ là một diễn viên nước ngoài khác không nói được tiếng Anh”.

Thủ lĩnh đeo mặt nạ của ‘Trò chơi con mực’ ức phát khóc do bị kỳ thị ở Hollywood ảnh 3

Lee Byung Hun vào vai phản diện trong "Kẻ hủy diệt 5".

Nhờ thành công bất ngờ của “Squid Game”, Lee Byung Hun mới muộn màng nhận được sự tôn trọng đáng lẽ anh xứng đáng có từ khi làm việc tại Hollywood nhiều năm trước. Tháng 10 này, anh được vinh danh với Giải điện ảnh châu Á tại Viện hàn lâm Giải thưởng điện ảnh châu Á (AFAA) lần thứ 15.

Theo nam diễn viên 51 tuổi, anh biết ơn và tự hào về thành công vang dội của “Squid Game”.

“Đi đến đâu người ta cũng bàn tán về ‘Squid Game’. Gần đây, tôi đã đến Mỹ và mọi người ở đó cũng nói về nó. Trước đây, ‘Parasite’ (Ký sinh trùng) đã thể hiện sức mạnh của điện ảnh Hàn Quốc và bây giờ là ‘Squid Game’. Trái tim tôi biết ơn khi nghệ sĩ châu Á có thể ngẩng cao đầu”, anh chia sẻ.

Thủ lĩnh đeo mặt nạ của ‘Trò chơi con mực’ ức phát khóc do bị kỳ thị ở Hollywood ảnh 4

Lee Byung Hun được tôn trọng hơn ở Hollywood sau thành công của "Squid Game".

Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG