Thủ khoa nghèo quyết giật học bổng

Dù đã thi đậu đại học, Nguyễn Huy vẫn không rời sách vở lúc rảnh rỗi
Dù đã thi đậu đại học, Nguyễn Huy vẫn không rời sách vở lúc rảnh rỗi
TP - Những ngày này, ngôi nhà số 12/12 đường Lương Văn Can - TP Huế rộn rịp người đến chúc mừng cậu học trò nghèo Nguyễn Huy, đậu thủ khoa Đại học Bách khoa Đà Nẵng (với 27 điểm), đồng thời đậu vào Đại học Y dược Huế (24 điểm).
Dù đã thi đậu đại học, Nguyễn Huy vẫn không rời sách vở lúc rảnh rỗi
Dù đã thi đậu đại học, Nguyễn Huy vẫn không rời sách vở lúc rảnh rỗi.

Mơ ước trở thành kỹ sư, nhưng nhà nghèo không đủ điều kiện đi học xa nên Huy quyết định học trường Y dược gần nhà để đỡ tốn kém.

“Bữa trước chị gái Huy cũng đậu hai trường nhưng phải bỏ ước mơ làm bác sỹ để theo học Sư phạm cho đỡ tốn tiền học phí!”- Bà Lê Thị Thanh Tân, mẹ Huy, rưng rưng.

Thu nhập ít ỏi từ nghề thợ nề và nghề giúp việc của bố mẹ Huy, gia đình chỉ đủ ăn tiêu trong ngày, niềm vui không khỏa lấp được nỗi lo tiền cho con nhập học.

Không được sinh ra trong gia đình khá giả nên từ nhỏ Huy đã theo cha phụ thợ nề, làm hàng mã giúp đỡ gia đình. “Em phải lập thời gian biểu trong ngày cho hợp lý để vừa học tốt vừa có thể giúp ba mẹ” - Huy nói.

Những năm học THPT, Huy là Phó Bí thư chi đoàn kiêm lớp phó lao động năng nổ, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, tình nguyện. Với Huy cái nghèo, sự kham khổ của ba mẹ chính là động lực để vươn lên học giỏi và quyết tâm thi đậu đại học.

12 năm học chưa một lần có được bộ sách mới, Huy phải dùng lại bộ sách cũ của người quen cho hoặc tìm mua sách cũ để học. Huy chia sẻ: “Quan trọng nhất là mình phải có phương pháp học đúng mới hiệu quả được. Phải nắm vững lí thuyết và cố gắng vận dụng vào bài tập. Huy luôn cố gắng hoàn thành tất cả các bài tập và tìm tòi cách giải khác nhau”.

Với Huy, ngày hè không phải để nghỉ ngơi mà để giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn nữa và bổ sung kiến thức. Ngay khi biết đậu thủ khoa, niềm hân hoan vui sướng của Huy đã phải tạm gác lại cho việc kiếm tiền nhập học.

Người mẹ tất bật thêm từ tờ mờ sáng với đủ thứ nghề… “Ai thuê việc chi tui làm nấy. Chỉ sợ mình không còn sức để nuôi con ăn học thôi - Bà Tân bộc bạch: Từ nhỏ Huy đã là một đứa ham học và học giỏi. “Làm việc vất vả, có lúc mệt bủn rủn tay chân nhưng nghĩ đến việc học tập của các con tui lại gượng dậy, phải làm sao cho con thành đạt để thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng!”.

Còn Huy: “Em sẽ xin làm gia sư để trang trải việc học và quyết giành học bổng để tiếp tục mang về niềm vui cho mẹ cha!”.

MỚI - NÓNG