Thoát chết nhờ được lọc máu liên tục 168 giờ

Thoát chết nhờ được lọc máu liên tục 168 giờ
TP - Bà Phạm Thị Thu, 60 tuổi, trú ở xã Diên Phú (Diên Khánh, Khánh Hòa) đã được cứu sống, sau khi được lọc máu liên tục 24/24 trong suốt 7 ngày. BS Phạm Đình Chi, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 1/7.

> Thiếu nữ tim ngừng đập hơn 1 giờ vẫn sống sót
> Tim ngừng đập, vẫn sống

Bà Thu nhập viện ngày 9/6 với triệu chứng sốt cao, hôn mê, suy hô hấp, suy gan, suy thận..., phải thở máy. Qua xét nghiệm, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc chẩn đoán, bà Thu bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn tụ cầu vàng, biến chứng gây suy đa phủ tạng.

Trong 7 ngày kể từ ngày 13/6, các bác sĩ, điều dưỡng đã tập trung lọc máu liên tục 24/24 giờ cho bà Thu (đưa máu ra khỏi cơ thể, lọc chất độc trong máu và trả máu về lại người bệnh), kèm theo các biện pháp điều trị khác. Hiện nay, bà Thu đã tỉnh táo, hết sốt, tự thở được, sức khỏe hồi phục tốt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.