Thiếu hơi ấm gia đình, teen dễ trở thành tội phạm

Thiếu hơi ấm gia đình, teen dễ trở thành tội phạm
Những sát thủ tuổi teen nhiều phen khiến dư luận bàng hoàng, bức xúc vì thủ đoạn phạm tội tàn độc, đều có hoàn cảnh gia đình khá bi đát.

Những chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ nhưng thủ đoạn giết người “máu lạnh” khiến nhiều teen rùng mình khi nhắc đến. Đa phần các vụ án kinh hoàng này đều có động cơ từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống của giới trẻ như thiếu tiền chơi game, mâu thuẫn gia đình, tình cảm…

Lê Văn Luyện - sát thủ chưa đến 18 tuổi

Nổi bật nhất trong các vụ án mà hung thủ đang trong tuổi vị thành niên là vụ thảm án ở phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang. Rạng sáng 24/8/2011, Lê Văn Luyện mang theo hung khí đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích giết chết hai vợ chồng chủ tiệm và con gái út 18 tháng tuổi. Con gái lớn 8 tuổi của họ bị chém đứt lìa cánh tay phải. Sau cùng, Lê Văn Luyện cướp đi tài sản trị giá hơn 1,27 tỉ đồng và bỏ trốn lên Lạng Sơn.

Lê Văn Luyện bị thẩm vấn ngay sau khi bị bắt tại Lạng Sơn
Lê Văn Luyện bị thẩm vấn ngay sau khi bị bắt tại Lạng Sơn.

Trước hành động dã man của hung thủ chưa thành niên này (Lê Văn Luyện gây án lúc 17 tuổi 10 tháng 6 ngày), dư luận đã hết sức phẫn nộ.

Một phần nguyên nhân tội lỗi của Lê Văn Luyện xuất phát từ việc thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Từ nhỏ, khi gia đình mải làm ăn, Lê Văn Luyện dần rời xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ. Mặc dù không bị xem là con hư, trò nghịch, song theo bạn bè, Luyện là người khá kín tiếng, không chịu tâm sự. Thầy hiệu trưởng trường cấp II của Luyện cho rằng, cũng vì ít chịu chia sẻ mà trong lớp Luyện không có nhiều bạn thân, không ai có ấn tượng sâu sắc gì về Luyện.

Sau khi phiên tòa xét xử vụ án này kết thúc với tổng hình phạt dành cho “sát thủ tuổi teen” là 18 năm thì làn sóng phản đối của dư luận lại càng quyết liệt hơn. Rất đông ý kiến cho rằng bản án này chưa thỏa đáng bởi Lê Văn Luyện xứng đáng nhận án tử hình cho những tội ác đã gây ra. Họ đề nghị Ban soạn thảo Bộ luật hình sự nghiên cứu tăng nặng hình phạt đối với những trường hợp người chưa thành niên phạm nhiều tội hoặc thủ đoạn phạm tội man rợn, tàn bạo.

Học sinh lớp 12 giết người để có tiền mua điện thoại

Chưa hết bàng hoàng sau vụ án Lê Văn Luyện, ngày 11/4/2012 dư luận tiếp tục bị chấn động bởi vụ giết người ở Vĩnh Phúc mà hung thủ được xem là “bản sao Lê Văn Luyện”. Đào Văn Tài, học sinh lớp 12A1 THPT Tam Đảo, trở thành kẻ sát nhân dã man khi dùng dao đâm mẹ con chủ quán internet chỉ để kiếm tiền mua chiếc điện thoại di động. Một phút nông nỗi của cậu học sinh ngoan hiền đã cướp đi sinh mạng một người và làm một người bị trọng thương.

Hiện trường vụ án mà hung thủ từng là một học sinh ngoan hiền, mơ ước làm cảnh sát để bảo vệ công lí
Hiện trường vụ án mà hung thủ từng là một học sinh ngoan hiền, mơ ước làm cảnh sát để bảo vệ công lí.

Thái độ hành xử của Đào Văn Tài hình thành hai luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Bên cạnh việc chỉ trích và đề nghị nhanh chóng tìm biện pháp sửa đổi luật thì đã có không ít những phân tích, bình luận mang tính khách quan. Bạn Quan Minh Nguyen, ĐH Hùng Vương TP HCM chia sẻ: “Cần xem lại sự nhận thức và vấn đề giáo dục con cái của gia đình. Một đứa trẻ ngoan hiền sẽ không có hành động như thế dù cho là dại dột hoặc nông nỗi nhất thời. Liệu gia đình chỉ vì chạy theo vật chất mà có dành thời gian và sự quan tâm đúng mực cho con cái không?”.

Từ bé, Đào Văn Tài được xem là một đứa trẻ ngoan. Tuy nhiên, càng lớn, Tài càng không được gia đình quan tâm, chăm sóc. Tài lơ đãng việc học hành, ham thích chơi game dẫn tới nhiều suy nghĩ lệch lạc.

Tương tự Lê Văn Luyện, Đào Văn Tài gây án khi chưa đủ tuổi thành niên nên mức án cho tội danh giết người sát thủ này phải nhận là 18 năm tù. Khi nghe tòa tuyên án, Đào Văn Tài đã khóc. Đó là giọt nước mắt ân hận muộn màng khi cánh cửa tương lai của cậu trai trẻ gần như đã đóng kín bởi một phút nông nỗi.

My 'sói' - Vết trượt dài của cô gái 14 tuổi

My 'sói' là cô gái có tuổi đời rất nhỏ nhưng là “đàn chị” của một nhóm giang hồ gồm các thanh niên 9x chuyên hiếp dâm tập thể để quay clip đe dọa, cướp giật tài sản đem bán chia tiền…

My “sói” ngồi trước vành móng ngựa đợi đến phiên tra thẩm
My “sói” ngồi trước vành móng ngựa đợi đến phiên tra thẩm.

Sự thiếu giáo dục của gia đình, lối sống tha hóa khi tuổi đời còn "ăn chưa no, lo chưa tới" đã đẩy một cô gái với có ngoại hình ưa nhìn, tên gọi dễ thương Đào Thanh Hương trượt dài trong tội lỗi. Một năm sau ngày My chào đời, bố mẹ ly dị, giao My cho ông bà chăm sóc. Thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ, My lớn lên với cái nhìn lệch lạc về cuộc sống. Cha mẹ My sau khi ly dị cũng nhanh chóng lập gia đình, có mái nhà riêng và thi thoảng mới về thăm con.

Suốt những năm học cấp I, cấp II, hằng ngày My không bị bạn bè bắt nạt thì cũng gây gổ, đánh nhau với bạn. Năm 11 tuổi, đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ lại mất nốt sự chăm sóc của ông bà khi hai người thân nhất qua đời. Dù được bố đẻ đưa về nuôi dưỡng nhưng My luôn bỏ nhà đi, lang thang ở những quán Internet để chơi game và tụ tập với đám bạn xấu.

Hình phạt dành cho “nữ đại ca” 14 tuổi cầm đầu và tham gia tất cả các vụ án cướp giật, hiếp dâm là 12 năm tù. Một số ít cho rằng bản án còn quá nhẹ so với những tội lỗi My “sói” gây ra, thế nhưng với cô gái còn quá nhỏ này thì 12 năm trong tù sẽ là khoảng thời gian dài vô hạn.

Nhiều bạn trẻ đã có cái nhìn cảm thông hơn sau khi ghé vào trang blog trước đây My “sói” để đọc những tâm sự. Có ý kiến cho rằng, nếu My “sói” được sống trong một môi trường tốt hơn, được lớn lên với một tuổi thơ lành lặn thì chắc hẳn đã khác.

Bảo vệ 17 tuổi giúp bác sĩ phi tang xác chết

Gần đây nhất là thông tin chủ thẩm mỹ Cát Tường (Hà Nội) làm chết người rồi ném xác xuống sông với đồng phạm chỉ mới 17 tuổi. Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tham gia việc làm tội lỗi này chỉ vì ông chủ hứa sẽ tăng tiền lương lên gấp đôi.

Bảo vệ 17 tuổi Đào Quang Khánh khai nhận hành vi phạm tội tại trụ sở công an
Bảo vệ 17 tuổi Đào Quang Khánh khai nhận hành vi phạm tội tại trụ sở công an.

Nam thanh niên này mới học xong lớp 9 thì bỏ học, lang thang với những công việc tạm bợ. Khánh vừa được nhận vào làm bảo vệ ở thẩm mỹ viện Cát Tường với mức lương 4 triệu chưa được bao lâu thì xảy ra án mạng.

Bạn Khánh Tiên, 18 tuổi, sinh viên ĐH KHXH&NV TP HCM bức xúc nói: “Thật không thể tưởng tượng một người 17 tuổi có thể thực hiện hành vi mất tình người như vậy. Điều mình cảm thấy ghê sợ nhất chính là thái độ lạnh lùng, bình thản của hắn ta. Sau đêm phạm tội thì ngày hôm sau hắn vẫn đi làm bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra”.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Tập, hội viên Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục, yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giới trẻ phạm tội không phải là kinh tế mà là mối quan hệ gia đình. Trong đó, nhiều tội phạm tuổi teen mâu thuẫn với gia đình chiếm một tỷ lệ lớn. Chính từ mâu thuẫn trong quan hệ với người lớn góp phần đẩy teen đến với nhóm bạn bè xấu. Chính từ mối quan hệ với nhóm bạn bè xấu đã dẫn đến hành vi phạm tội của vị thành niên khi có tới 1.766/2.746 tội phạm được khảo sát là bị bạn bè xấu lôi kéo, chiếm 71,5% tổng số tội phạm vị thành niên.

Theo Ione

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG