Thiện nguyện mùa Giáng sinh

Thành viên Đội CTXH của HUTECH phát cháo cho người lao động nghèo trong đêm. Ảnh: Đội Công tác xã hội HUTECH cung cấp.
Thành viên Đội CTXH của HUTECH phát cháo cho người lao động nghèo trong đêm. Ảnh: Đội Công tác xã hội HUTECH cung cấp.
TP - Đêm Giáng sinh của những người vô gia cư, người lao động nghèo thêm ấm áp khi có những tấm lòng nhân ái sẵn sàng chia sẻ khó khăn.

Đêm đông ấm áp

Là hội nhóm từ thiện đã thực hiện nhiều đợt hoạt động phát cơm cho bà con nghèo những năm qua, dịp Giáng sinh này, hội từ thiện Hội anh em sẽ trao 250 phần quà gồm sữa, bánh, kẹo, mì gói, dầu gió cùng những chiếc chăn đến những người mưu sinh vỉa hè, người lang thang cơ nhỡ ngoài đường phố. Theo kế hoạch, đúng 20 giờ đêm 24/12, các anh chị trong hội sẽ đi trao quà tại một số quận trên địa bàn TPHCM sau khi đã sắp xếp, gói ghém từng món quà nhỏ vào bịch. Nhóm sẽ kết thúc một đêm thiện nguyện ý nghĩa tại nhà thờ Đức Bà (quận 1, TPHCM) để cùng đón Giáng sinh.

Với tinh thần tương thân tương ái, nhóm tình nguyện Ngọn Lửa Hồng cũng đã thực hiện chương trình “Giáng sinh yêu thương” trao đi niềm yêu thương đến mọi người trong thành phố vào đêm 19 rạng sáng ngày 20/12 vừa qua. Hơn 90 tình nguyện viên trong nhóm tỏa đi khắp các quận, huyện ở TPHCM để tặng hơn 200 phần quà là những nhu yếu phẩm đến tận tay người vô gia cư, lao động nghèo.

“Để có những phần quà tặng bà con nghèo, các bạn trong nhóm đi bán những hộp bắp rang bơ rồi lấy tiền quỹ đó mua từng món quà nhỏ. Ngoài ra cũng có một số bạn ủng hộ thêm tiền để làm quà cho người nghèo”, Minh Tây, nhóm trưởng nhóm Ngọn Lửa Hồng, chia sẻ.

“Đêm đông ấm áp 2015” là tên chương trình do đội Công tác Xã hội (CTXH)- trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) tổ chức trao quà, phát cháo nóng cho những người vô gia cư, người lao động nghèo đang mưu sinh vất vả trong hai đêm 19 và 20/12.

Với sự tham gia nhiệt tình của hơn 90 đội viên, chia thành 2 đội trải đều khắp thành phố, khi màn đêm buông xuống, thành phố dần chìm vào giấc ngủ cũng là lúc Đội CTXH HUTECH bắt tay vào phần việc của mình. Các bạn đội viên đã cố gắng nỗ lực để có được nồi cháo thật ngon, chất lượng. Những phần cháo nóng hổi được trao tận tay cho những trẻ em cơ nhỡ, các bác xe ôm, những cô chú công nhân vệ sinh, người già neo đơn, người không nơi nương tựa,…

Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị như thiếu chỗ nấu cháo, nguồn kinh phí còn hạn hẹp, phương tiện đi lại gặp nhiều hạn chế,… Song, bởi trong chính những con tim mang nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn đã vượt qua những khó khăn ấy và mang những món quà ý nghĩa đến trao tận tay cho người nghèo khó. “Sài Gòn những đêm qua rất lạnh, nhìn cảnh các cô chú mưu sinh, dò dẫm bước chân trong đêm bọn em thấy cảm thương. Dù trời lạnh, nhưng với bọn em, luôn có những con tim tình nguyện rất ấm sẽ làm ấm thêm đêm đông này”, Nguyễn Thị Lan Phương (đội viên CTXH HUTECH) chia sẻ.

Những ngày này, Đoàn thanh sinh công (thanh niên – sinh viên công giáo) của giáo xứ Thanh Đa (quận Bình Thạnh) đang xắn tay chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện tại tỉnh Bạc Liêu vào những ngày giáp năm.

Trong ba ngày 31/12, 1/1, 2/1/2016 tới, đoàn sẽ về ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) để sẻ chia hơi ấm cho bà con nghèo tại địa bàn còn nhiều khó khăn này. Bên cạnh những phần quà thiết yếu như chăn, gối, mùng màn cùng những tập sách, đồ chơi, máy tính cũ tặng người dân và trẻ em nơi đây, đoàn tình nguyện giáo xứ sẽ góp phần thắp sáng vùng quê nghèo bằng những bóng đèn, dây điện đem đến.

Thiện nguyện mùa Giáng sinh ảnh 1 Thành viên nhóm tình nguyện Ngọn Lửa Hồng tặng quà cho người nghèo trên phố. Ảnh: Ngô Tùng.

Mang Noel đến cho trẻ em cơ nhỡ

Để góp phần động viên, chia sẻ với những trẻ em nghèo, để các em có một mùa Giáng sinh ấm áp như bao trẻ em cùng trang lứa, rất nhiều nhóm thiện nguyện, tổ chức từ thiện cùng chung tay đem đến những món quà Giáng sinh ý nghĩa dành tặng các em. Tập hợp lại với nhau trong các diễn đàn, hội nhóm chia sẻ tình thương,... các bạn trẻ tại TPHCM đã cùng nhau góp công sức và thời gian với mong muốn mang lại niềm vui cho các em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn trong dịp Giáng sinh.

Bạn Vũ Ngọc Giang (22 tuổi, thành viên Nhóm tình nguyện Hoa Hướng Dương) cho biết: “Từ 2 tuần trước Noel, những món quà Giáng sinh sớm đã được bọn em tập hợp lại để trao tặng cho các em. Không chỉ là các em nhỏ tại các trung tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà cả những em nhỏ đang điều trị tại các bệnh viện hay những trẻ em lang thang cơ nhỡ cũng được các bạn dành thời gian mang những món quà nhỏ trao tặng”.

Nhiều bạn trẻ cũng đã dành gần như toàn bộ thời gian để kêu gọi bạn bè người thân gom góp quần áo cũ, sách vở và vật dụng để cùng các thành viên trong diễn đàn chuẩn bị những món quà dành tặng cho các em nhỏ lang thang. “Nhóm em đa phần là học sinh và người đi làm. Bọn em đã cùng nhau lên kế hoạch từ hơn một tháng trước để gom quà tặng dành cho các em nhỏ lang thang. Hai ngày gần Noel chúng em sẽ đến các khu dân cư ngoại thành để phát quà cho các em. Hy vọng sẽ mang lại niềm vui nho nhỏ cho các em dịp Giáng sinh này”, bạn Bùi Thị Thanh Thúy (20 tuổi, tình nguyện viên) chia sẻ.

Hiểu được ý nghĩa của việc “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, những câu cảm ơn mộc mạc, những ánh mắt trẻ thơ sáng ngời cùng những nụ cười trong veo in trong đáy mắt,... chính là phần thưởng tinh thần giá trị dành cho những người làm công tác thiện nguyện. Và trên tất cả, chính họ, những con người thầm lặng đã luôn cháy hết mình để giữ mãi nhiệt huyết, ngọn lửa của trái tim tình nguyện, từ đó mang nhiều yêu thương hơn đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trong thành phố vào mùa Giáng sinh này…

Giáng sinh đặc biệt

Khi không khí Giáng sinh đã lan tỏa khắp phố phường Hà Nội. Ngày 23/12, tại khu vực gần Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bắt mắt với những bông tuyết được làm từ giấy, cành cây có những bông tuyết trắng và tấm thiệp có hình trái tim, cây thông... Đó là điểm tuyên truyền vận động và hiến máu do Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 6/1 thuộc Hội Thanh niên vận động Hiến máu Hà Nội tổ chức. Đặng Hoàng Trang (SN 1996) - Trưởng ban truyền thông của Chi hội cho biết, đây là điểm tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu hàng tuần của Chi hội.

Hoạt động hiến máu dịp Giáng sinh này có sự tham gia của hơn 40 thành viên và được lên kế hoạch chuẩn bị cách đây một tuần. Để mang đến không khí Giáng sinh, Chi hội đã tự tay làm những món đồ trang trí khu vực tổ chức chương trình và chuẩn bị những món quà là ông già Noel, tuần lộc nhồi bông... tặng người hiến máu. “Hôm nay, dự kiến có 120 người tham gia cho máu và thu về hơn 70 đơn vị máu”, Trang nói.

Tham gia Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 6/1 từ sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đến nay, Trang đã có hai mùa Noel gắn với các hoạt động tình nguyện về máu. “Như các thành viên khác, mình cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi tham gia tổ chức hoạt động ý nghĩa này để mang tới mùa Giáng sinh ấm áp cho những bệnh nhân cần máu. Qua đó, vừa giúp bản thân trưởng thành vừa tạo được cầu nối góp phần giữ sự sống cho nhiều người bệnh”, Trung tâm sự.

Với Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1994), sinh viên năm cuối ĐH Sư phạm Hà Nội, Noel năm nay có phần đặc biệt khi lần đầu tham gia hiến máu. Thảo bảo: “Dịp này cho được máu, mình thấy rất vui vì trước đây có những lần đăng ký nhưng lại không đủ điều kiện sức khỏe”. Những mùa Noel trước, Thảo đều cùng với các thành viên trong đội phượt đi tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao.

Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, Thảo hàng tuần còn tham gia hoạt động nấu cơm và phát cơm miễn phí tại Bệnh viện K2 (Văn Điển, Hà Nội), quyên góp ủng hộ và tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, Tết, Trung thu. Đang trên đường đi làm, Quách Văn Oai (SN 1997) cũng vào đăng ký và lần đầu tiên cho máu. Cười bẽn lẽn, Oai bảo “Mình có sức khỏe tốt nên cũng mong muốn góp một phần nhỏ để có thể giúp đỡ những người yếu hơn và cần máu trong mùa Giáng sinh này”.

Giáo hoàng Francis đến Việt Nam mừng Giáng sinh!?     

Thiện nguyện mùa Giáng sinh ảnh 2
Đây là sáng kiến khá thú vị trong mùa Giáng sinh năm nay tại một số giáo xứ ở TPHCM. Tại nhà thờ Tân Phước (245 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, TPHCM), những ngày qua, người dân luôn tụ tập đông đúc vì thích thú với hình ảnh Giáo hoàng Francis cao 175cm được in bằng công nghệ 3D với gương mặt sống động, nụ cười quen thuộc và trang phục bay phấp phới hệt như người thật. “Con gái tôi chụp xong về khoe, thế là cả nhà đã kéo ra nhà thờ, ai cũng muốn có một kiểu ảnh như thế với Đức thánh cha”, bà Trần Thị Ánh, giáo dân một giáo xứ khác ở quận 10 đến Tân Phước chụp ảnh, nói.

Trao đổi với Tiền Phong, linh mục Giuse Vũ Minh Danh cho biết, ý tưởng này xuất phát từ một giáo dân. “Anh ấy đã in khoảng 10 tấm ảnh Đức giáo hoàng như thế và mang đến tặng các giáo xứ trong thành phố. Đây cũng là tình cảm đặc biệt của người giáo dân Việt Nam nói chung dành cho Đức thánh cha Francis”, cha Danh nói. 

Quốc Ngọc

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.