'Thị Hến' nhớ nhạc sỹ Hồng Đăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - NSƯT Kim Thư là gương mặt ghi dấu ấn của sân khấu kịch thủ đô một thời. Bà để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả qua vai “Thị Hến” trong vở “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”. Kim Thư là con dâu của cố nhà văn, nhà lý luận phê bình nổi tiếng Vũ Ngọc Phan. Bà còn là người bạn, người em mà nhạc sỹ Hồng Đăng đã chia sẻ vui buồn trong mấy mươi năm cuộc đời.

Nhiều nghệ sỹ như nhà văn Ngô Thảo, nhà văn Trung Trung Đỉnh ca ngợi tài “trên thông thiên văn dưới tường địa lý” của nhạc sỹ Hồng Đăng. Bà có “đính chính” hay bổ sung gì không?

NSƯT Kim Thư: Tôi xác nhận anh Đăng có tài ấy. Xin kể những kỷ niệm đặc biệt: Chồng tôi mất khi tôi mới 36 tuổi, do vụ nổ máy bay. Trước khi anh Tuân, chồng tôi đi công tác, anh Hồng Đăng xem cho tôi, có nói: Thư ơi Thư, anh Tuân vì sao lại sắp rơi từ trên cao xuống? Tôi mới nói là: Anh cứ làm như chồng em là trẻ con! Anh ấy làm gì còn tuổi nghịch ngợm để mà rơi từ trên cao xuống?

Còn một chuyện nữa, Hoa, con gái của tôi, hồi ấy còn nhỏ, mới 9 tuổi. Tôi bảo anh Đăng xem cho con bé. Anh bấm bấm một lúc thì bảo: Con Hoa sau này sẽ lấy chồng tây. Thư được nhờ con bé này lắm! Con Hoa khóc rưng rức, gục đầu vào cái quần hoa của của tôi, kêu ầm lên: Con không lấy ông tây đâu, con không lấy ông tây đâu! Nhưng sau này, nó lấy chồng người Pháp. Hồng Đăng là nhân vật quan trọng trong đám cưới của con gái tôi.

Bà và nhạc sỹ Hồng Đăng quen nhau trong môi trường hoạt động nghệ thuật?

NSƯT Kim Thư: Tôi cũng chẳng nhớ vì sao quen nhau, bởi thân nhau đã lâu lắm. Kỷ niệm với Hồng Đăng nhiều vô kể. Anh ấy tốt tuyệt vời lại chân tình. Khi anh ấy còn trẻ, khỏe mạnh, tuy không giàu có gì nhưng rộng rãi ghê lắm. Anh ấy không có máu “ki”, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Hồng Đăng còn có ân nghĩa với mẹ con tôi. Sau khi con gái tôi tốt nghiệp ở Liên Xô về, hồi đó Liên Xô bắt đầu tan rã, tiếng Nga xuống “vế”, trong khi đó tiếng Anh của con gái tôi chưa tốt nên không thể xin được vào nơi nào cả. Tôi tâm sự với Hồng Đăng về thực trạng của con gái. Anh ấy bảo: Thôi được rồi, để anh tính. Chính Hồng Đăng xếp việc cho con gái tôi. Nhờ lương tháng hơn 2 triệu, con gái tôi có điều kiện đi học thêm tiếng Anh, để có những cơ hội mới trong cuộc sống.

Bà và nhạc sỹ Hồng Đăng có cổ vũ nhau trong hoạt động nghệ thuật không? Bà có thích âm nhạc của Hồng Đăng không?

NSƯT Kim Thư: Anh ấy cũng không mấy khi đi xem tôi biểu diễn. Tôi cũng không nghe nhạc của anh ấy quá nhiều. Tôi thích con người anh ấy nhiều hơn.

'Thị Hến' nhớ nhạc sỹ Hồng Đăng ảnh 1

"Thị Hến" và nhạc sỹ Hồng Đăng (Ảnh: FBNV)

Người ta thường nghi ngờ tình bạn, tình anh em giữa hai người khác giới. Bà đã bao giờ bị dư luận đặt “dấu hỏi” trong quan hệ với nhạc sỹ Hồng Đăng?

NSƯT Kim Thư: Anh ấy đối với tôi chẳng khác nào đối với… thằng đàn ông. Chúng tôi chơi với nhau như hai thằng đàn ông. Tôi có người bạn thân tên là Huyền Trân, một bác sỹ, vợ giáo sư âm nhạc, nhà giáo nhân dân Vũ Hướng, mẹ của MC Anh Tuấn. Giỗ chồng tôi năm nào cũng không thể vắng mặt Huyền Trân, Hồng Đăng… Có lần Huyền Trân thầm thì: Thư ơi, mày thân với Hồng Đăng á? Ông này “kinh” lắm, tán gái “kinh” lắm. Trước mặt cả Huyền Trân cả Hồng Đăng, tôi hỏi: “Anh Đăng ơi, sao Trân bảo anh tán hết cô nọ cô kia mà anh chẳng tán em gì cả? Em buồn và tủi thân quá”. Tôi vừa nói vừa cười sằng sặc, ông Đăng bảo: “Ối giời anh với em như hai thằng đàn ông thì tán cái gì?”. Tính anh ấy sòng phẳng, dứt điểm lắm. Chúng tôi thân nhau như gia đình, chẳng có vấn đề gì cấn cá cả. Tôi gặp anh ấy khi anh ấy còn trẻ lắm, đi xe máy bon bon. Có cô bạn gái nào anh Đăng cũng dẫn qua nhà tôi chơi. (Hồi ấy, anh ấy chưa lấy Thúy- người vợ hiện tại).

Một người tài hoa như Hồng Đăng mà “Thị Hến” lại không rung động, có lạ quá không?

NSƯT Kim Thư: Vì chúng tôi thân nhau quá nên không còn lỗ hổng nào bước qua.

Lý do nào chị không đi bước nữa, khi góa bụa ở tuổi đời còn xuân sắc, có liên quan đến nhạc sỹ Hồng Đăng không?

NSƯT Kim Thư: À vì hoàn cảnh riêng của tôi, tôi có hai cô con gái. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho các con và tâm lý cũng bất an nếu lập gia đình mới. Anh Hồng Đăng cũng tác động tới tôi một phần. Anh ấy bảo: Thư ơi Thư, đừng lấy chồng nữa, lại bi kịch như lần đầu, đau khổ lắm, không chịu nổi đâu. Tôi tin lời anh ấy và sợ trải qua khổ đau lần nữa. Tôi đã tàn tạ bao năm sau khi cha của hai con gái qua đời.

Giai đoạn cuối, Hồng Đăng không còn khỏe mạnh, minh mẫn, tôi thấy bà thường xuyên có mặt ở nhà nhạc sỹ. Bà đã nuôi dưỡng một tình bạn đẹp đẽ và lâu bền!

NSƯT Kim Thư: Tôi thường xuyên túc trực, khi Hồng Đăng nhập viện bao giờ cũng có mặt tôi. Những tình cảm Hồng Đăng đã dành cho tôi, cho con gái tôi tiền nào mua được? Hồi Hồng Đăng còn tỉnh táo, có lần tôi nắm tay anh thì anh bảo: Anh yếu lắm rồi chẳng biết bao giờ anh đi. Tôi ôm anh và nói: Anh Đăng ơi, nếu anh đi anh sẽ mang theo tất cả những kỷ niệm thời thanh xuân của em, bởi anh em mình quá gần nhau, quá thân nhau. Nghe tin anh Đăng mất tôi buồn lắm. Thời gian cuối cùng của anh, tôi lại không thể có mặt bên anh vì lúc đó tôi bị COVID. Xót xa và tiếc nuối!

'Thị Hến' nhớ nhạc sỹ Hồng Đăng ảnh 2

"Thị Hến" (áo đỏ, đeo kính) góp mặt trong sinh nhật nhạc sỹ Hồng Đăng (Ảnh: FBNV)

MỚI - NÓNG