Thể hiện đẳng cấp nhà vô địch, Việt Nam gửi lời cảnh báo tới phần còn lại của ĐNA

0:00 / 0:00
0:00
Thể hiện đẳng cấp nhà vô địch, Việt Nam gửi lời cảnh báo tới phần còn lại của ĐNA
TPO - Phần còn lại của Đông Nam Á có lý do để lo lắng sau khi chứng kiến chiến thắng thuyết phục của Việt Nam trước Malaysia. Những chiến binh Sao Vàng đã thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch và ở một tầm vóc khác so với khi đăng quang 3 năm trước.

Khi Quang Hải chạy về phía các đồng đội với nụ cười rạng rỡ sau cú sút phi đạn làm tung lưới Malaysia, đằng xa là nụ cười đau khổ của hậu vệ Dominic Tan. Điệu bộ bất lực và cam chịu của Tan cho thấy Việt Nam đã tiến xa thế nào trong những năm qua.

Tại chung kết AFF Cup 2018, Malaysia không thất bại toàn diện như thế này. Họ gây ra không ít sóng gió trước khung thành của Đặng Văn Lâm và Việt Nam cần đến khoảnh khắc tỏa sáng của Anh Đức mới có thể khuất phục được “Bầy hổ Mã Lai”.

Bây giờ thì khác. Đội quân của HLV Tan Cheng Hoe không có bất kỳ cơ hội nào để lật mình. Họ thậm chí vật lộn để thoát ra khỏi phần sân nhà bởi áp lực không ngừng nghỉ bên phía Việt Nam. Các học trò của HLV Park Hang-seo pressing liên tục và tấn công dồn ép. Malaysia đơn giản là không thể đối phó. Họ thấy nguy cơ ở khắp mọi nơi bởi hệ thống tấn công của Việt Nam quá đa dạng, đầy biến ảo và hết sức khó lường.

Thể hiện đẳng cấp nhà vô địch, Việt Nam gửi lời cảnh báo tới phần còn lại của ĐNA ảnh 1

Công Phượng trong tình huống áp sát khung thành đội tuyển Malaysia. (Ảnh: VFF)

Vào lúc này, chúng ta tạo ra rất nhiều những đường bóng dài rót xuống phía sau hàng thủ Mã Lai. Lúc khác lại là các tình huống phối hợp một chạm ở nhịp độ nhanh. Hướng tấn công đôi khi là hai cánh, đôi khi xộc thẳng vào trung lộ. Khả năng xoay sở, đi bóng kỹ thuật cùng sự ăn ý đáng kinh ngạc của các chàng trai áo đỏ khiến đối thủ quay cuồng, chỉ có thể chạy theo trong tuyệt vọng trước khi vỡ vụn.

Malaysia biết sẽ phải đối mặt với điều gì khi chạm trán Việt Nam. Họ chấp nhận chơi phòng ngự số đông và đặt mục tiêu kiếm một trận hòa. Chỉ có điều “Những chiến binh Sao Vàng” lại quá tốt trong việc lôi kéo các hậu vệ ra khỏi vị trí và mở ra không gian để thâm nhập. Không cầu thủ áo vàng nào theo kèm Quang Hải khi tiền đạo người Đông Anh ghi bàn mở tỷ số. Họ cũng không đoán được các chuyển động của Hoàng Đức, lùi về trong vô thức để tiền vệ mang áo số 14, chỉ với một pha ngoặt bóng đã tìm thấy khoảng trống và tung ra cú sút ấn định chiến thắng 3-0.

Tất nhiên, Malaysia khó có thể hình dung Việt Nam lại nhanh và sắc đến thế. Chỉ một đường chuyền của Tuấn Anh, cú đánh gót của Quang Hải, Công Phượng đã tiến vào vòng cấm và ghi bàn thứ hai. Vài giây trước đó bóng còn thuộc quyền kiểm soát của Malaysia.

Thể hiện đẳng cấp nhà vô địch, Việt Nam gửi lời cảnh báo tới phần còn lại của ĐNA ảnh 2

Trong cả trận, Malaysia luôn ở thế chạy theo Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Ở hai trận chung kết lượt đi và về cách đây 3 năm, Malaysia luôn là những người cầm bóng nhiều hơn. Giải đấu năm đó, Việt Nam đăng quang bằng lối đá phòng ngự, nhẫn nại hóa giải áp lực và tìm kiếm cơ hội phản đòn. Nền tảng thành công chính là hàng thủ chắc chắn và kỷ luật cùng tinh thần ngoan cường.

Hiện tại chúng ta chơi đúng với tư thế nhà vô địch, chủ động kiểm soát bóng và tấn công. Sức mạnh nằm ở hàng tiền vệ cơ động cùng sự sáng tạo, thông minh của hàng công. Đây cũng chính là cách phòng ngự tốt nhất. Bên cạnh 5 bàn đã ghi, Việt Nam vẫn giữ sạch lưới sau 2 trận để đứng đầu bảng B với 6 điểm (bằng với Indonesia nhưng hơn chỉ số phụ).

Sau thất bại tối Chủ nhật, tờ Stadium Astro của Malaysia chạy dòng tít “Malaysia chấp nhận sự vĩ đại của Việt Nam”. Không có gì để phàn nàn. Đội quân của HLV Park Hang-seo tạo ra khoảng cách rất xa với “Bầy hổ Malaya” và chơi với đẳng cấp khác hẳn. Đẳng cấp của nhà vô địch.

MỚI - NÓNG