Thầy Ronaldo lớn tiếng tố Hungary chơi xấu

HLV Fernando Santos không hài lòng khi Hungary liên tục câu giờ ở những phút cuối.
HLV Fernando Santos không hài lòng khi Hungary liên tục câu giờ ở những phút cuối.
TPO - HLV Fernando Santos khẳng định, ông hài lòng khi Bồ Đào Nha có kết quả hòa 3-3 với Hungary, qua đó giành vé vào vòng 1/8, nhưng cũng không quên tố đối thủ chơi xấu qua việc câu giờ và nhưng pha bóng thiếu fair-play.

Ở cuộc đọ sức với Hungary sáng nay, Bồ Đào Nha đã phải toát mồ hôi hột để rượt đuổi tỷ số. Nếu không có sự tỏa sáng rực rỡ của Ronaldo, có lẽ giờ ngươi Bồ đã đặt vé về nước.

Trận này, Cristiano Ronaldo thi đấu xuất sắc, khi ghi được 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn để giúp đội nhà có trận hòa 3-3, qua đó giành vé đi tiếp với vị thế là 1 trong 4 đội hàng 3 có thành tích tốt nhất. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Croatia.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Fernando Santos nói rằng ông rất buồn khi Bồ Đào Nha kết thúc vòng bảng với 3 trận hòa liên tiếp và xếp hạng 3, nhưng quan trọng là đội bóng đã giành vé đi tiếp.

“Thật tệ là đội không thể thắng trận nào tại vòng bảng. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã có vé đi tiếp”, HLV Fernando Santos chia sẻ với tờ Record (Bồ Đào Nha). “Tôi hài lòng với trận hòa cuối cùng trước Hungary. Hàng công đã chơi tốt, tận dụng được các cơ hội tạo ra”.

Nói về đối thủ Hungary, HLV Fernando Santos tỏ ý không vui. Ông cho rằng đối thủ chủ động câu giờ và tạo ra những pha bóng thiếu fair-play: “Bạn không thể đánh bại đối thủ mà họ không còn muốn chơi bóng trong những phút cuối. Thực tế trận đấu chỉ hấp dẫn trong khoảng 80 phút. Những phút còn lại họ đã có nhiều hành động để làm ngắt quãng trận đấu”.

MỚI - NÓNG