Thất tình, thôn nữ xinh đẹp đi... buôn ma túy

Thất tình, thôn nữ xinh đẹp đi... buôn ma túy
Chán đời vì bị người yêu bỏ rơi, cô thôn nữ xinh đẹp chìm ngập trong những cuộc chơi trác táng điên loạn với heroin, rồi  nghe lời bạn bè xúi giục cô xách túi đi "buôn" ma túy.

Chán đời vì bị người yêu bỏ rơi, cô thôn nữ xinh đẹp chìm ngập trong những cuộc chơi trác táng điên loạn với heroin, rồi  nghe lời bạn bè xúi giục cô xách túi đi "buôn" ma túy.

Nước mắt rơi muộn của bị cáo Thân Thị Hạnh
Nước mắt rơi muộn của bị cáo Thân Thị Hạnh.

Má hồng thất tình “thiêu thân” vào “cái chết trắng”

Thân Thị Hạnh được sinh ra ở quê nghèo An Lỗ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ mối tình đứt gánh giữa đường của mẹ. Thế nên từ nhỏ đến lớn, Hạnh thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa bởi không biết cha ruột của mình là ai.

Bù lại, Hạnh được bà mẹ nghèo Thân Thị Don (SN 1954) hết mực yêu thương, không quản khó nhọc cả ngày quần quật làm ruộng nuôi Hạnh ăn học đàng hoàng, không kém cạnh đứa trẻ nào.

Khi Hạnh trở thành thiếu nữ, bà mẹ nghèo một mình nuôi con ấy trong lòng thầm mừng bởi cô con gái ngày càng phổng phao, xinh đẹp, nước da trắng hồng, có duyên và được nhiều trai làng ngấp nghé.

Thế rồi, Hạnh cũng chọn cho mình một “ý trung nhân” và yêu như ngây dại trong tuổi đôi mươi. Tình đầu khiến Hạnh cuồng si, nào ngờ “ý trung nhân” sau đó lại dứt tình khi đã “tỏ đường đi lối về”. Chia tay người yêu, Hạnh suốt ngày buồn bã, khóc lóc...

“Má hồng” mê mải yêu và lăn lóc trong nỗi tuyệt vọng, chẳng còn lo nghĩ đến nghề nghiệp, tương lai. Nhắc về con, bà mẹ già cay đắng nói: “Tôi bảo cháu cố mà học cho được cái nghề mà nó không nghe. Yêu người này không được thì yêu người khác. Đằng này, nó chỉ nghe bạn bè ăn chơi, đua đòi rồi xúi dại”.

Bà Don không cầm được nước mắt, cứ thế nghẹn ngào kể về quá trình cô con gái của mình bắt đầu sa đọa để hôm nay rơi vào con đường nghiện ngập thiêu thân cho “cái chết trắng” nhằm quên xóa nỗi buồn mất người yêu.

Kể từ khi Hạnh "bập" vào ma túy, cô con gái ngoan hiền của bà Don chỉ chìm ngập trong những cuộc chơi trác táng điên loạn với heroin, và ở cuối con đường là vành móng ngựa...

Nước mắt không chuộc được lỗi lầm

Sáng 30-5-2012, Hạnh bắt xe khách ra Bến xe TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) mua của một đối tượng tên Tý 2 gói heroin rồi bắt xe trở vào Huế. Về tới tổ 19, KV 6 (phường An Cựu, TP.Huế), nữ quái này đem chia số heroin mua được ra làm 3 gói nhỏ.

Khoảng hơn 12h cùng ngày, khi Hạnh chuẩn bị bán trái phép ma túy cho Trương Đức Khánh (SN 1991, ngụ đường Lê Thánh Tôn, TP.Huế) và Nguyễn Duy Cường (SN 1989, ngụ đường Chi Lăng, TP.Huế) thì bị cảnh sát ập đến, bắt quả tang. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được trên tay và trong túi xách của Hạnh 3 gói heroin có tổng trọng lượng là 0,3971gr.

Hôm qua (24-9), đứng trước vành móng ngựa, Hạnh khai rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Đồng thời, Hạnh khai còn thực hiện 6 lần mua ma túy của một đối tượng tên Thường để bán lại cho các con nghiện.

Kết thúc phần thẩm vấn, sau khi Đại diện VKS kết thúc phần luận tội, nữ quái này tức tưởi khóc khi nghe cơ quan công tố đề nghị mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù giam.

Cô nàng run run nói lời sau cùng: “Bị cáo biết bị cáo đã sai lầm rồi, giờ bị cáo chỉ muốn Hội đồng xét xử cho bị cáo mức án nhẹ nhất để bị cáo có thể sớm về nhà làm ăn lương thiện phụng dưỡng mẹ già”.

Để giáo dục và ngăn đe, phòng ngừa chung khi Huế cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước tội phạm ma túy đang ngày càng diễn ra phức tạp, Hội đồng xét xử sau giờ nghị án đã tuyên phạt bị cáo Thân Thị Hạnh 7 năm tù giam về tội “Tàng trữ, mua bán chất ma túy trái phép”.

Theo Bảo Hòa
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.