Thanh Hóa “gấu”, trận đấu vẫn nhạt

Các pha tranh bóng thô bạo
Các pha tranh bóng thô bạo
TP - Thua Bình Dương trên sân nhà, Vicem Hải Phòng tiếp tục chìm sâu, trong khi trận đấu K.Kiên Giang- Thanh Hóa chỉ nóng bên lề.

> SLNA lại hòa, Navibank SG thắng lớn

2 điểm lấy được từ những SLNA và SHB Đà Nẵng trên sân khách đã thắp thêm hy vọng cho K.Kiên Giang khi trở về sân nhà tiếp đối thủ trực tiếp ở nhóm cuối là Thanh Hóa.

Trong khi đó, thầy trò HLV Triệu Quang Hà cũng đang lên tinh thần sau trận thắng đậm Vicem Hải Phòng hồi tuần trước.

Cùng ở “nhóm tử thần”, nên cuộc đối đầu này được xem là trận “chung kết ngược” của cả hai.

Nhưng có quá ít các pha nguy hiểm về khung thành 2 phía. Phía chủ nhà tấn công không có bất ngờ và đơn điệu nên đều bị bẻ gãy.

Các pha tranh bóng thô bạo
Các pha tranh bóng thô bạo.

Phía đội khách, chơi phòng thủ phản công nhưng chỉ hoàn thành mức phòng thủ còn phản công thì chưa phản công được gì, ngoại trừ 2 tình huống: Lê Văn Thắng sút bóng ở phút 32 bị thủ môn Quốc Việt cản được và đưa bóng vào lưới ở phút 43 nhưng bóng đã chạm tay.

Ở đội khách, những cầu thủ tấn công như Sunday, Lê Quốc Phương, đều chơi không tốt như trận gặp Hải Phòng nên đều bị thay ra sớm. Phía chủ nhà, cầu thủ tấn công số 1 là Oseni cũng chơi không tốt.

Pha nguy hiểm nhất mà chủ nhà tạo được là pha phạt góc ở phút 90, bóng đi lộn xộn trước khung thành đội khách nhưng không vào lưới.

Phút 85, do phản ứng trọng tài, một thành viên BHL đội khách bị truất quyền chỉ đạo.

Phút 90, một nhân viên bê cáng cứu thương của đội khách bị thẻ đỏ và sau đó là chiếc thẻ đỏ cho Oseni. Trận đấu chỉ nóng ở bên lề và trọng tài bù đến 8 phút. Một trận hòa không tỷ số tẻ nhạt.

Trên sân Lạch Tray, thách thức và khó khăn lại cũng chính là cơ hội để hai HLV dày dạn kinh nghiệm bậc nhất ở chiến trường V-League là Đặng Trần Chỉnh và Lê Thụy Hải thể hiện khả năng. Bình Dương đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

HLV Đặng Trần Chỉnh rất thích gây bất ngờ với việc bố trí đội hình. Ông Chỉnh từng đưa trung vệ Helio lên đá tiền đạo, rồi đưa Anh Đức vào với cú đúp lập được ở trận đấu trước.

Lần này, Anh Đức vào sân trong đội hình xuất phát và anh đã sớm mở được tỷ số ở phút thứ 7. Anh Đức thực hiện một cú vô-lê tuyệt đẹp ở tư thế rất khó, không cho thủ môn Xuân Việt cơ hội cản phá.

Phút 65, Fagan của V.HP bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trên chấm 11m, Đình Tùng không thắng được thủ môn Đinh Hoàng La.

Thua trên sân nhà, V.HP xếp đáy bảng, ít hơn Kiên Giang 1 điểm, còn Bình Dương đã lấy vị trí thứ 3 của Đà Nẵng.

Trên sân Nha Trang, K.Khánh Hòa hòa 1- 1 trước Hà Nội T&T. Trận hòa ngoài mong đợi chỉ khiến Hà Nội T&T tiếp tục xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng cơ hội đua tranh chức vô địch vẫn nguyên vẹn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hàng trăm du khách nửa đêm 'hóng' cảnh cầu sông Hàn tự quay ngang
Hàng trăm du khách nửa đêm 'hóng' cảnh cầu sông Hàn tự quay ngang
TPO - Trước đây, cầu sông Hàn (TP. Đà Nẵng) quay là để phục vụ tàu thuyền đi lại, nay các cảng đã di dời ra ngoài sông Hàn nên việc quay cầu chủ yếu để phục vụ khách du lịch. Dịp cuối tuần, dù gần nửa đêm nhưng hàng trăm du khách, người dân vẫn kéo đến để được chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc cây cầu độc đáo nhất Việt Nam có thể chuyển động và tự quay ngang.