Thắng Leicester, HLV Chelsea vẫn lo lắng tột độ

0:00 / 0:00
0:00
Kante buồn bã rời sân ngay hiệp 1
Kante buồn bã rời sân ngay hiệp 1
TPO - Rạng sáng nay ở lần gặp nhau tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đã trả món nợ thua Leicester với tỷ số 0-1 tại FA Cup. Chiến thắng 2-1 trong cuộc tái ngộ này giúp Chelsea khá chắc chân trong top 4. Nhưng sau trận, HLV Thomas Tuchel vẫn phải lo lắng tột độ.

Chiến thắng 2-1 giúp Chelsea vượt mặt Leicester để chiếm lấy vị tri thứ 3. Nhìn chung trước trận cuối, Chelsea đang khá chắc chân trong top 4, nhưng cơ hội của họ tại chung kết Champions League lại trở nên lung lay bởi chấn thương khá nặng của N’Golo Kante. Cầu thủ 30 tuổi này phải rời sân ngay hiệp 1 nhường chỗ cho Mateo Kovacic.

Sau trận đấu, HLV Tuchel chia sẻ cảm giác lo lắng của ông, bởi chỉ còn 11 ngày nữa trận chung kết Champions League sẽ diễn ra: “Tôi hy vọng đó không phải là chấn thương nặng. N’Golo bị tổn thương gân khoeo, anh ấy cũng nói trước khi ra nghỉ rằng ‘hy vọng tôi không gặp chấn thương’. Đúng là có N’Golo và khi không có anh ấy, chúng tôi là hai đội bóng khác hẳn, nhưng trong tình thế này, chúng tôi phải thích nghi”.

Trở lại với diễn biến trên sân, Chelsea đã dồn ép Leicester suốt hiệp 1 với 64% thời gian kiểm soát bóng, tung ra 11 cú sút, trong đó có 3 đi trúng đích. Họ không cho Leicester có nổi pha dứt điểm nào. Nhưng tiếc rằng với rất nhiều cơ hội đã tạo ra ở hiệp đầu, điển hình như phút thứ 3 của Chilwell, phút 22 của Werner… Chelsea vẫn không thể có bàn thắng.

Thực tế là bóng đã được đưa vào lưới Leicester ở phút 35. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã xác nhận Werner để bóng chạm tay trước khi ghi bàn. Những cơ hội bị bỏ lỡ, chấn thương của Kante rồi bàn thắng không được công nhận của Werner dường như là điềm báo về một trận đấu thiếu may mắn với Chelsea, song ngay khi hiệp 2 bắt đầu, họ đã tìm thấy mành lưới đối thủ.

Phút 47, Rudiger lao vào dứt điểm cận thành làm tung lưới Leicester từ một pha đá phạt góc. Bàn thắng này giúp Chelsea có thể thảnh thơi thi đấu hơn. Họ không còn dồn ép Leicester dồn dập như hiệp đầu. Thế nhưng The Blues vẫn tìm được bàn nâng tỷ số lên 2-0. Phút 66, Jorginho thực hiện thành công pha đá penalty sau khi trọng tài xác nhận Werner đã bị Fofana giẫm chân trong vòng cấm.

Thời gian còn lại, Leicester gỡ được 1 bàn để kết thúc trận đấu bằng thất bại 1-2. Trận thua này khiến họ gặp bất lợi ở cuộc đua top 4 khi khoảng cách với Liverpool chỉ còn là 3 điểm (Liverpool còn 1 trận chưa đấu), trong khi vòng cuối Leicester phải đại chiến với Tottenham. Nguy cơ họ mất điểm trước Spurs là rất cao.

MỚI - NÓNG