Thắng hay là chết?

Thắng hay là chết?
TP - B.Bình Dương tiếp V.Hải Phòng chiều nay với tâm trạng “phải thắng hay là chết”. Còn trận đại chiến trên sân Hàng Đẫy chiều mai giữa Hà Nội T&T và SLNA được coi là trận cầu đinh của vòng 4.

> Doanh nghiệp ‘ngán’ bức tranh u ám của bóng đá Việt
> Khánh Hòa vô địch giải U19 QG

B. Bình Dương với một đội hình đầy sao hiện đang xếp chót bảng (cùng với đội bóng nhà nghèo K.Kiên Giang) nên trận này đá trên sân nhà Gò Đậu nếu mà thua nữa thì thầy trò ông Cho Yoon Hwan chỉ có nước… trốn, dù lãnh đạo CLB đã bảo đảm cho ông Cho không phải lo về chiếc ghế HLV trưởng.

Dù Bình Dương thua trước SLNA vào tuần trước nhưng đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Ở trận đấu với V.Hải Phòng, B.Bình Dương sẽ có sự xuất hiện của trung vệ Chí Công.

Chấn thương bả vai của cựu cầu thủ Cần Thơ không nặng như dự đoán nên anh có thể ra sân ngay từ đầu. Ngoài ra, B.Bình Dương còn có 4 ngoại binh nhập tịch và 3 ngoại binh.

Tiền đạo Philani đã bình phục chấn thương và Santos cũng tái xuất trong cầu môn. Nhưng B.Bình Dương bất ngờ mất tiền đạo Anh Đức, người đã lập công trong trận đấu với SLNA vừa qua. Trong một buổi tập mới đây, Anh Đức bị lật cổ chân khó bình phục kịp cho trận đấu này.

Thay thế cho Anh Đức sẽ là tiền vệ Tăng Tuấn, người thi đấu rất tốt ở mùa trước nhưng mùa bóng này đang có vấn đề về phong độ. Phối hợp với Tăng Tuấn sẽ là Philani và Kubheka thi đấu hai bên cánh hàng tiền vệ. Tuy nhiên, hiện tại Philani vừa bình phục chấn thương nên khó có được trạng thái thể lực tốt nhất.

Trong lúc đó, V.Hải Phòng giờ là cái tên rất khó chịu với B.Bình Dương. Bởi V.Hải Phòng đang mang cái “xác” của K.Khánh Hòa, đội bóng nhiều năm qua luôn là nỗi ám ảnh với B.Bình Dương ngay tại Gò Đậu. Hơn nữa, V.Hải Phòng đang lên tinh thần sau trận thắng Kiên Giang.

Becamex Bình Dương trong cơn khủng hoảng sẽ tiếp đón V.Hải Phòng trong trận đấu mà họ buộc phải thắng nếu không muốn phải xáo trộn hàng loạt về nhân sự. Một trận đấu mà chủ nhà mang nhiều sức ép.

Tâm điểm của vòng 4 này vẫn là cuộc đối đầu giữa Hà Nội T&T và SLNA trên sân Hàng Đẫy. SLNA đang bay cao ở ngôi đầu bảng với sự tỏa sáng của một đội hình đồng đều, nổi bật là Lê Công Vinh, một người cũ của Hà Nội T&T.

Đây không phải là lần đầu tiên Công Vinh đối đầu với đội bóng của “bầu” Hiển. Tiền đạo gốc xứ Nghệ trong màu áo CLB bóng đá Hà Nội đã có hai lần chạm trán với CLB Hà Nội T&T (đội bóng cũ của Công Vinh trước đó), nhưng đều thất thủ ở cả hai lượt trận đi và về của
V-League 2012.

 Tâm điểm của vòng 4 này vẫn là cuộc đối đầu giữa Hà Nội T&T và SLNA trên sân Hàng Đẫy. SLNA đang bay cao ở ngôi đầu bảng với sự tỏa sáng của một đội hình đồng đều, nổi bật là Lê Công Vinh, một người cũ của Hà Nội T&T. 

Tình thế giờ đây đã đổi khác. Công Vinh thì đang thăng hoa với 4 bàn thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2013. Trong khi đó, đội SLNA cũng giành được trọn vẹn 9 điểm sau 3 chiến thắng liên tiếp tại V-League. Có thể nói, cả Công Vinh và SLNA đang có một khởi đầu như mơ ở mùa giải năm nay.

Đánh bại tân binh Đồng Nai với tỉ số của một ván tennis ở vòng đấu trước, Hà Nội T&T của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang dần lấy lại được sự tự tin trên con đường tìm lại ngôi vương của mình. Tuy nhiên, ở vòng đấu này, đối thủ SLNA hừng hực khí thế sau 3 trận thắng liên tiếp. Thực lực của SLNA ở mùa giải năm nay rất đáng gờm, thậm chí họ còn mơ đến việc tái lập tỷ số 6-2 như đã từng có trong mùa giải
năm ngoái.

Sẽ là một cuộc hội ngộ vô cùng thú vị giữa Hà Nội T&T và SLNA, giữa Công Vinh và “bầu” Hiển. Hãy chờ xem, “bầu” Hiển và Công Vinh sẽ “ứng xử” với nhau như thế nào khi tái ngộ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.