Thâm nhập lò sang chiết gas - Kỳ cuối: Biết chết vẫn làm

TP - Dù chứng kiến cảnh người thân chết cháy vì chiết gas lậu nhưng vì lợi nhuận cao và cuộc sống dồn đuổi,  nhiều người vẫn liều mạng.

Những tai nạn kinh hoàng

Nói về cháy nổ do chiết gas lậu, người dân xã Đồng Phú vẫn ám ảnh bởi cái chết của nạn nhân Lê Văn Săm vào tháng 3 vừa qua. Về làng Thiệu Phúc (Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội), hỏi thăm gia đình anh Săm, một bác nông dân chỉ đường rồi nói: Hôm nay bố thằng Săm lại lên cơn, đang chửi bới ầm ĩ từ sáng tới giờ.

Trong ngôi nhà nhỏ, dáng người mảnh khảnh, chị Đặng Thị Tươi - vợ anh Săm ầu ơ ru con. Tiếng trẻ con khóc xen lẫn tiếng chửi bới, la hét của ông Lê Văn Sang - bố anh Săm. Anh là lao động chính trong nhà, bị tai nạn chết, cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc. Từ đó, bố anh trở nên khùng điên, cứ vài ngày lại lên cơn chửi bới, vác gậy lùa đánh vợ, con, cháu nội. Làng xóm can ngăn không được, nhiều lần phải gọi công an xã đến giải quyết.

Thâm nhập lò sang chiết gas - Kỳ cuối: Biết chết vẫn làm ảnh 1

Những tải gas do thợ chiết lậu giao đến các cửa hàng ăn, tiệm tạp hóa.

Nhớ lại ngày định mệnh, chị Tươi nghẹn ngào: “Em nghe mọi người kể lại, anh Săm vừa bắt đầu chiết thì gặp bình yếu, áp suất nén khiến bình nổ. Anh bị bỏng khắp người, mọi người chạy đưa đi cấp cứu ở Viện bỏng Quốc gia nhưng không qua được”.

Con trai đầu mới 3 tuổi, anh Săm bị tai nạn khi chị Tươi chuẩn bị sinh lần 2. Chị Tươi mang thai đôi nhưng sức khỏe yếu, khi sinh, chỉ giữ lại được một bé. Số tiền hơn 100 triệu đồng thuốc thang chữa trị cho anh Săm đi vay mượn, khiến cuộc sống rơi vào túng thiếu, cùng quẫn.

“Các hành vi chiết nạp lại bình gas mini, sử dụng chai gas mini nạp lại tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống... sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng”.

Trích từ Nghị định 105 về xử phạt vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (gas).

Cách gia đình chị Tươi khoảng 100m là nhà của nạn nhân Lê Thị Nương - cũng chết vì nổ gas khi đang chiết lậu vào năm 2013. Chị Nương và anh Săm là 2 chị em. Dù chứng kiến cảnh chị Nương chết cháy nhưng vì khó khăn, anh Săm nhắm mắt đưa chân theo nghề. “Khi chị Nương bị tai nạn, em nhiều lần khuyên anh Săm bỏ nghề. Nhưng anh bảo, giờ khó tìm việc, thôi làm cố hết năm nay, kiếm chút tiền vốn lo cho mấy mẹ con, rồi tìm việc khác. Vừa nói được vài hôm thì anh ấy gặp nạn”, chị Tươi nói trong nước mắt.

Theo những người thợ chiết gas lậu, trước đây để chiết hết sạch “quả gas”, phải đặt lên trên một chậu nhôm nhỏ chứa nước, rồi đun phía dưới để tạo áp suất. “Trong lúc đun nước, lửa bén vào van bình gas, chị Nương ngồi gần đó nên bị nặng nhất. Những người ở cạnh may mắn chạy thoát nên không sao. Cũng từ đó, mọi người không đun bằng lửa mà dùng nước sôi bọc phía ngoài quả gas”, thợ chiết gas lậu Nguyễn Văn Huy - người chứng kiến cái chết của chị Nương kể lại.

Ở Đồng Phú, những người bị bỏng lạnh khi sang chiết gas rất nhiều. Vừa đưa đôi tay chai sạn vì những lần bỏng lạnh, anh Lê Văn Phú - một thợ sang chiết gas nói: “Bỏng lạnh đau gấp vạn lần bỏng nước sôi. Chạm vào hơi gas, thẩm thấu tận xương tủy. Người bị nhẹ cháy da tay, người nặng bỏng tổn thương vào tận xương”.

Cả làng từng chiết gas lậu?

Ông Nguyễn Ngọc Chính - Trưởng Công an xã Đồng Phú cho biết, hiện xã có hơn 40 lao động ra Hà Nội thuê địa điểm rồi chiết gas trái phép. Số lao động lén lút sang chiết tại địa phương vẫn còn nhưng rất khó bắt được quả tang. Có gia đình giấu bộ đồ nghề trong phòng riêng trên tầng 2, khi công an xã đến, họ lập tức tẩu tán.

“Cách đây vài năm, cả làng, cả xã rủ nhau chiết gas lậu. Chúng tôi ngày đêm kiểm tra gắt gao, họ dạt ra thành phố làm nghề. Số còn lại lén lút sang chiết nhưng tinh vi lắm. Trước đây, họ chiết vào buổi chiều đến khoảng 10h tối là xong. Khoảng 3h sáng vận chuyển lên Hà Nội đi nhập. Bị bắt nhiều, họ chuyển sang sang chiết lúc 1h sáng rồi đem giao cho các đầu mối”, ông Chính nói.

Theo ông Chính, khi bị bắt, thợ chiết gas lậu chỉ bị phạt hành chính, số tiền phạt không nhiều nên chưa đủ sức răn đe các đối tượng này. Để triệt phá nạn chiết gas lậu cần tăng mức phạt, tăng cường các biện pháp kiểm soát các đầu mối tiêu thụ gas lậu. Khi mất nguồn tiêu thụ, đối tượng chiết gas lậu sẽ phải bỏ nghề.

Ngày 15/10, bà Lưu Thị Thúy Vân - Trưởng phòng Kinh tế quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, nhận được phản ánh của báo Tiền Phong về bình gas mini được chuyển tới các quán nhậu trên địa bàn, UBND quận đã lập đoàn kiểm tra liên ngành các cơ sở kinh doanh, sử dụng gas mini sang chiết trái phép. Đoàn kiểm tra sẽ phối hợp với các đội quản lý thị trường để xử lý triệt để việc sử dụng gas sang chiết trái phép gây nguy cơ cháy nổ.

Lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ cho biết, chiều ngày 14/10, phối hợp với công an xã Đồng Phú kiểm tra, phát hiện bộ dụng cụ sang chiết gas (bình lớn, 160 vỏ bình mini, bộ sang chiết) tại nhà ông Phạm Đình Triệu (xã Đồng Phú). Công an huyện sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra để chấm dứt tình trạng sang chiết gas trên địa bàn huyện.

MỚI - NÓNG