Thái Lan thua 'toàn tập' tại King’s Cup, HLV Sirisak mất việc?

Ngày HLV Sirisak Yodyardthai rời "ghế" không còn xa.
Ngày HLV Sirisak Yodyardthai rời "ghế" không còn xa.
TPO - Báo chí Thái Lan dự đoán rằng, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ phải nhường chỗ cho một người mới sau những màn trình diễn vô cùng thất vọng của đội tuyển Thái Lan ở King's Cup 2019.

Đội tuyển Thái Lan của HLV Sirisak Yodyardthai tham dự King’s Cup 2019 với 3 mục tiêu được thể hiện trong các từ: “Tái đấu”, “Trả thù” và “Trở lại”. Không quá khó để hiểu những gì mà “Voi chiến” muốn qua các thông điệp kể trên: Đó chính là việc họ sẽ có liên tiếp hai trận tái đấu được đánh giá đầy duyên nợ và cam go với đội tuyển Ấn Độ – đội bóng đã từng đánh bại họ 4-1 ở Asian Cup 2019 và Việt Nam – cái tên đã khiến Thái Lan bẽ mặt liên tiếp trong thời gian qua, điển hình là thất bại 0-4 tại vòng loại U23 Châu Á hồi tháng 3.

Thế nhưng, trong cả 2 cuộc tái đấu trên ở King's Cup 2019, tuyển Thái Lan không thể "trả thù", mà còn phải nhận thêm những quả đắng. Đụng tuyển Việt Nam ở bán kết King’s Cup 2019, “Voi chiến” thua 0-1 bằng sai lầm chết người của thủ thành Kawin ở phút 90+4. Tới trận tranh hạng 3 với tuyển Ấn Độ, các học trò của HLV Sirisak Yodyardthai thua tiếp với tỷ số 0-1.

Như vậy, Thái Lan đã kết thúc King’s Cup 2019 với vị trí cuối cùng và không thể hoàn thành bất cứ mục tiêu đề ra nào cả. Chứng kiến đội nhà thi đấu đáng thất vọng, nhiều cổ động viên bóng đã xứ chùa Vàng chỉ trích HLV Sirisak Yodyardthai. Họ yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cần nhanh chóng tìm kiếm một HLV mới cho “Voi chiến”.

Theo thông tin từ Siam Sport, gần như chắc chắn HLV Sirisak Yodyardthai sẽ không tiếp tục công việc của mình ở đội tuyển Thái Lan. Tờ báo này cũng tiết lộ ứng cử viên nặng ký cho "ghế nóng" ở đội tuyển Thái Lan là nhà cầm quân Totchtawan Sripan -HLV trưởng của CLB Suphanburi FC ở giải Thai League và từng dẫn dắt một đội bóng bán chuyên ở Anh, Polytechnic FC.

Siam Sport "bật mí", hồi cuối tháng 5 vừa qua, HLV Totchtawan Sripan đã gặp gỡ một quan chức của LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông đã bày tỏ nguyện vọng của mình, đó là một ngày nào đó được dẫn dắt ĐTQG. Totchtawan Sripan là một cựu danh thủ bóng đá Thái Lan cùng thời với Kiatisak và rất được các thế hệ sau tôn trọng. Vậy nên FAT hy vọng, nhà cầm quân 47 tuổi này có thể vực dậy “Voi chiến”.

HLV Sirisak Yodyardthai xin lỗi

"Trước hết, tôi muốn nói lời xin lỗi với người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì chúng tôi không thể  hoàn thành mục tiêu đặt ra cho King's Cup 2019," HLV Sirisak nói sau trận thua Ấn Độ hôm qua, "Các cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi cần cải thiện nhiều thứ. Vấn đề lớn của đội tuyển Thái Lan là khâu ghi bàn. Bên cạnh đó, đội vận hành chưa được trơn tru. Chúng tôi mất quá nhiều thời gian để chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại".

Theo tờ Siam Sports, ông Somyot Poompanmuang - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí ở lễ bế mạc King's Cup 2019. Qua đó, khiến câu hỏi về tương lai của đội tuyển Thái Lan trở nên khó giải đáp.

“Tuy có mặt trong lễ bế mạc King’s Cup 2019, nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá đã dùng mọi cách từ chối trả lời phỏng vấn. Sau lễ bế mạc, người đứng đầu nền bóng đá Thái Lan nhanh chóng rời sân Chang Ariana. Điều này khiến nhiều nhà báo không thể phỏng vấn về chuyện tương lai của đội bóng.” – Trích bình luận của tờ Siam Sports.

MỚI - NÓNG