Tết sớm cho chiến sĩ, ngư dân vùng biển

100 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho ngư dân Quảng Nam
100 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho ngư dân Quảng Nam
TP - Bánh chưng xanh, câu đối đỏ và cả những phần quà Tết đã được trao tận tay tới các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân Quảng Nam, Đà Nẵng trong chương trình “Mùa xuân biển đảo 2019”.  Xuân đã về sớm và đầy ấm áp với ngư dân vùng biển, trên những chiếc tàu canh giữ biển trời Tổ quốc.

Cờ Tổ quốc trên biển Hoàng Sa

Cảng cá An Hòa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) những ngày cuối năm lạnh se sắt, nhưng hàng trăm bà con ngư dân cùng chiến sỹ đã có mặt sớm để tham dự chương trình “Mùa xuân biển đảo” lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Nam. Những ngư dân với màu da rám nắng bởi những ngày tháng “ăn sóng nói gió” trên biển nay trở về để đón Tết ấm cúng bên người thân, gia đình trước khi bắt đầu hành trình vươn khơi trong năm mới trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Sân khấu được dựng bên những chiếc tàu công suất lớn đang được ngư dân gia cố, chuẩn bị cho chuyến vươn khơi đầu năm. Trên sân khấu, những ca sỹ nổi tiếng đang cất cao tiếng hát, bài hát về biển đảo quê hương. Hàng trăm phần quà tết được chuẩn bị để trao cho ngư dân. Những ông đồ áo dài mực đen đang miệt mài thảo chữ, gửi tặng bà con lời chúc bình an, tài lộc trong tờ giấy đỏ nhỏ xinh. Tại đây, ngư dân cũng được các chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trực tiếp hướng dẫn cứu hộ, sơ cấp cứu trên biển.

Đặc biệt, khoảnh khắc xúc động khi BTC trao 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Những lá cờ đỏ thắm được ngư dân đón nhận để căng cao trên con tàu sẽ rẽ sóng vươn khơi. “Mỗi ngư dân, mỗi con tàu khi xuất hiện trên biển như một cột mốc sống, khẳng định chủ quyền. Hình ảnh đó thật đẹp, xúc động và thiêng liêng” - Ông Trần Quang Kiến - Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Nam, chia sẻ.

Ông Kiến cho biết, trong hơn 12.000 tàu của ngư dân Quảng Nam đang vươn khơi bám biển, có 800 tàu công suất trên 90CV, 600 tàu trong số đó thường xuyên xuống lưới ở biển Đông, đặc biệt là ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Xuân sớm trên những con tàu

Chiều 17/1, cơn mưa nặng hạt của thành phố biển Đà Nẵng lại khiến không khí xuân trên tàu 629, Hải đội 311 (Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân) ấm áp lạ thường. Những chiến sĩ trẻ cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình “Mùa xuân biển đảo” quây quần bên thau gạo nếp, những chồng lá dong xanh mướt, luôn tay gói những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn.

Chỉ một chốc, gần 100 chiếc bánh chưng xanh vuông vức đã xếp chồng ngay ngắn trên chiếc chiếu nhỏ. Chiến sĩ Đặng Ngọc Hải chăm chú nhìn các đồng đội để học cách gói bánh chưng. Đây là năm đầu tiên cậu thanh niên 20 tuổi đón Tết xa nhà, lại còn là một cái Tết lênh đênh trên biển. “Tết này em cùng các đồng đội sẽ tuần tra trên biển, lần đầu tiên đón cái Tết xa nhà, em cũng có một chút buồn. Tuy nhiên, khi được cùng đồng đội tuần tra vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, giữ yên biên giới biển để nhân dân đón cái Tết ấm cúng, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào”.

Theo Thiếu tá Lê Quang Việt, Hải đội trưởng Hải đội 311 (Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân), các cán bộ chiến sĩ rất háo hức bởi những chiếc bánh chưng xanh gợi nhớ đến không khí quây quần bên bếp lửa hồng trước thời khắc giao thừa. “Những chiếc bánh này cũng sẽ được đơn vị mang đến chia sẻ với các chiến sĩ đang canh gác tại các đảo trong chuyến biển tới đây. Đây cũng là sự sẻ chia không khí Tết, yêu thương từ đất liền gửi đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác nơi biển trời Tổ quốc”, Thiếu tá Việt cho biết. 

Bên cạnh hoạt động gói bánh chưng, các nghệ sĩ tham gia hành trình “Mùa xuân biển đảo” còn mang lời ca, tiếng hát giao lưu cùng các chiến sĩ hải quân.

Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” là chương trình thường niên do Nhà văn hóa Thanh Niên TP Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ và Tổng Cty Thương Mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) phối hợp tổ chức. Tám năm của hành trình “Mùa xuân biển đảo” là 8 năm miệt mài của BTC và các anh chị em nghệ sĩ kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải những tình cảm nhân dân cả nước, sẻ chia hương xuân đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Nâng bước những mầm non Hoàng Sa, Trường Sa
Chương trình “Mùa xuân biển đảo” cũng trao tặng 150 suất học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính - CLB “Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu” cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của Vùng 3 Hải quân và Cảnh sát biển Vùng 2, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. BTC cũng trao 200 phần quà trị giá 100 triệu đồng cho con em các ngư dân bám biển, con em chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng…  

MỚI - NÓNG