Tay vợt Venus Williams - 'Chị già' vẫn dai

Venus Williams thẳng tiến vào bán kết Grand Slam cuối cùng trong năm ở tuổi 37. Ảnh: GETTY IMAGES.
Venus Williams thẳng tiến vào bán kết Grand Slam cuối cùng trong năm ở tuổi 37. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Ở tuổi 37, “lão tướng” Venus Williams khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi vẫn tiếp tục sự nghiệp quần vợt đỉnh cao của mình. Giành chiến thắng ấn tượng trước Petra Kvitova, Venus đã có tấm vé vào bán kết giải US Open tổ chức trên quê nhà, sau 7 năm.

Cuộc chạm trán nhiều duyên nợ giữa cô chị nhà Williams - Venus (Mỹ) gặp Petra Kvitova (CH Séc) tại tứ kết US Open 2017 diễn ra vô cùng hấp dẫn. Kvitova có break đầu tiên ở set 1, xong đã bị đàn chị bẻ lại 2 game giao bóng và để thua 3-6. Sang set 2, cựu vô địch Wimbledon vùng lên mạnh mẽ và giành thắng lợi 6-3, cân bằng tỷ số 1-1. Cao trào được đẩy lên ở set cuối khi 2 tay vợt ăn miếng trả miếng quyết liệt để đẩy ván đấu vào loạt tie-break. Ở ván đấu “cân não”, cô chị nhà Williams giành chiến thắng kịch tính 7-6.

Lần đầu ra mắt US Open cách đây 20 năm, Venus Williams đã gây ấn tượng mạnh khi băng băng tiến về đích và chỉ chịu thua Martina Hingis ở trận chung kết. Sau 2 thập kỷ, tay vợt 37 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Loại đối thủ nặng ký Petra Kvitova và giành vé vào bán kết giải Grand Slam cuối cùng trong năm, cô chị nhà Williams cho thấy sức trẻ là chưa đủ để thắng kinh nghiệm ở một trận đấu lớn.

Với chiến thắng này, Venus có trong tay tấm vé lần thứ 8 lọt vào bán kết giải Grand Slam tổ chức trên quê nhà. Dù đã vào bán kết US Open tới 8 lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên cho lão tướng 37 tuổi kể từ năm 2010. “Trận đấu này đem lại cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Chiến thắng không thật dễ dàng. Trận đấu này có ý nghĩa rất nhiều với tôi”, Venus chia sẻ sau chiến thắng.

Không chỉ vậy, Venus đã có màn đòi nợ thành công sau 4 lần liên tiếp để thua đối thủ Kvitova. “Tôi có cảm giác tất cả các bạn đều ủng hộ tôi, toàn bộ 23.000 người. Tôi cảm thấy thật tuyệt và không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn vì sự cổ vũ của các bạn”, lão tướng 37 tuổi gửi lời tri ân tới khán giả ở sân Arthur Ashe.

Tại bán kết, hạt giống số 9 Venus sẽ đối đầu với người đồng hương khác là Sloane Stephens (hạng 83 thế giới), người đã xuất sắc đánh bại Anastasija Sevastova (hạng 16 thế giới) với tỷ số tương tự 2-1 (6/3, 3/6, 7/6). Như vậy, với kết quả này, nước chủ nhà Mỹ chắc chắn có một suất trong trận chung kết đơn nữ năm nay.

MỚI - NÓNG