Suýt lỡ thi Hoa hậu Việt Nam vì... răng sứ

Thí sinh Thúy An từng có ý định đi làm răng sứ nhưng gia đình ngăn cản để giữ vẻ đẹp tự nhiên tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Thí sinh Thúy An từng có ý định đi làm răng sứ nhưng gia đình ngăn cản để giữ vẻ đẹp tự nhiên tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TPO - Đó là câu chuyện của thí sinh Nguyễn Thị Thúy An, sinh năm 1997, sinh viên Đại học Công nghệ Hutech, đến từ Kiên Giang.

Có mặt tại buổi Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam phía Nam sáng 10/6, thí sinh Nguyễn Thị Thúy An chia sẻ cô chưa hết hồi hộp. Có lẽ Thúy An là thí sinh cuối cùng nộp hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Suýt lỡ thi Hoa hậu Việt Nam vì... răng sứ ảnh 1 Thúy An cho biết cô dậy từ 4h sáng để chuẩn bị cho Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 khu vực phía Nam. Thúy An sở hữu chiều cao 1m70. Ảnh Hồng Vĩnh.

Thúy An kể, ngay trước ngày thi, cô chạy cả ngày để hoàn tất thủ tục dự thi. “Em chạy xe gần 1 tiếng đồng hồ xuống bến xe miền Tây để lấy hồ sơ ba mẹ gửi từ quê lên. Đúng 17h45 em mới nộp hồ sơ dự thi. Vì sợ rớt nên em còn phân vân khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Nhưng được sự động viên của ba mẹ nên em quyết định thi”- Thúy An chia sẻ.

Đặc biệt hơn, ngày hôm qua (9/6) cũng chính là sinh nhật của Thúy An. Tuy nhiên, nữ sinh Đại học Hutech “hi sinh” bữa tiệc sinh nhật để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi. “Đây là một sinh nhật khá đáng nhớ của em. Cả ngày em chạy xe trên đường để lo hoàn tất hồ sơ, tối đi ngủ thật sớm để dậy lúc 4h sáng chuẩn bị cho vòng Sơ khảo”- Thúy An nói.

Chia sẻ với chúng tôi, Thúy An cho biết cô suýt lỡ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vì ý định làm răng sứ. “Vì không tự tin vào bản thân nên em định đi làm răng sứ, nhưng may mắn là ba mẹ ngăn em. Cho đến hôm nay, bước vào cuộc thi em không có gì e ngại về vẻ đẹp tự nhiên của mình. Từ bé, em đã nuôi ước mơ trở thành Hoa hậu hoặc tiếp viên hàng không. Đến hôm nay bước vào cuộc thi dù chưa biết kết quả ra sao nhưng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc”- Thúy An tâm sự.

Mặc áo dài truyền thống màu vàng, Thúy An ngại ngùng chia sẻ, cô chọn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì nghĩ rằng mình có những nét truyền thống hơn. Thúy An cũng từng đạt danh hiệu Miss thân thiện cuộc thi Miss Hutech 2017.

Thần tượng Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đến từ Tiền Giang, thí sinh Trương Thị Thanh Bình cho biết cô thần tượng Hoa hậu Đặng Thu Thảo. “Vẻ đẹp, lối sống và thần thái của chị Đặng Thu Thảo luôn có sức hút đặc biệt với em. Là đồng hương nên từ lâu em luôn xem chị Đặng Thu Thảo như thần tượng của mình”- Thanh Bình cho hay.

Suýt lỡ thi Hoa hậu Việt Nam vì... răng sứ ảnh 2 Thí sinh Trương Thị Thanh Bình. Ảnh; Hồng Vĩnh.

Trương Thị Thanh Bình hiện là sinh viên năm hai Đại học Nguyễn Tất Thành. Cô sở hữu chiều cao 1m72 và cân nặng 50kg. Thanh Bình chia sẻ cô chưa chuẩn bị nhiều cho cuộc thi và còn khá hồi hộp.

“Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi lớn và đây là lần đầu tiên em tham dự một cuộc thi nhan sắc nên còn nhiều bỡ ngỡ. Em hi vọng sẽ được học hỏi nhiều hơn từ các thí sinh khác trong cuộc thi”- Thanh Bình nói.

Thanh Bình cho biết thêm, cô tự tin hơn khi đến với cuộc thi vì có sự ủng hộ của ba mẹ, người thân trong gia đình.

Suýt lỡ thi Hoa hậu Việt Nam vì... răng sứ ảnh 3 Tình cờ quen nhau ở phòng tập Gym, Thanh Bình và Thúy An hội ngộ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nữ sinh Sư phạm thích trải nghiệm Người đẹp nhân ái

Trước khi vào phòng Nhân trắc học, thí sinh Đinh Thị Quỳnh Giang (sinh năm 1997, Đại học Sài Gòn) đã có cuộc trao đổi nhanh với PV Tiền phong. Quỳnh Giang chia sẻ, cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vì ấn tượng với phần thi Người đẹp nhân ái.

“Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi có quy mô toàn quốc. Không giống với những cuộc thi nhan sắc khác, Hoa hậu Việt Nam còn có phần thi Người đẹp nhân ái mà em rất ấn tượng. Đây là phần thi các người đẹp lan tỏa giá trị nhân văn tới cộng đồng. Theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, em thấy nhiều dự án nhân ái rất cảm động. Các bạn thí sinh đã đến những vùng xa xôi hẻo lánh giúp đỡ trẻ em vùng cao, người già, người neo đơn, hoặc các dự án mang điện tới bản làng… Đây thực sự là những trải nghiệm quý giá cho tất cả những ai tham gia cuộc thi và em rất háo hức”- Quỳnh Giang nói.

Suýt lỡ thi Hoa hậu Việt Nam vì... răng sứ ảnh 4 Đinh Thị Quỳnh Giang hiện là sinh viên năm thứ ba Đại học Sài Gòn. Ảnh: Mạnh Thắng.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng là lần đầu tiên Quỳnh Giang tham gia một cuộc thi nhan sắc. “Đến với Hoa hậu Việt Nam 2018, không chỉ em mà rất nhiều thí sinh khác mong muốn được trải nghiệm và trưởng thành hơn. Em đến từ quê hương Kon Tum, nơi vẫn còn nhiều khó khăn, bọn trẻ còn nhiều thiếu thốn. Nếu đạt danh hiệu nào đó em sẽ trích một phần tiền thưởng cho những trẻ em vùng cao. Em cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều dự án từ thiện cho quê hương mình cũng như những nơi khó khăn trên đất nước mình”- Quỳnh Giang bộc bạch.

Chia sẻ về dự định tương lai, Quỳnh Giang thổ lộ, sau khi ra trường sẽ trở về quê hương làm cô giáo tiểu học. “Những đứa trẻ nơi quê nhà là nguồn động lực để em phấn đấu trong học tập và đó là niềm thôi thúc em quay trở về”- Quỳnh Giang tâm sự.

MỚI - NÓNG