Sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ vách núi dựng đứng cao 500 m

Ian McIntosh rơi từ độ cao 500 m (Ảnh chụp màn hình)
Ian McIntosh rơi từ độ cao 500 m (Ảnh chụp màn hình)
Một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp đã sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ độ cao 500 m và lộn nhiều vòng trên một ngọn núi dựng đứng ở Alaska, Mỹ.

Anh Ian McIntosh, 24 tuổi, đã bị ngã từ vách núi cao thuộc dãy Neacola ở Alaska trong khi đang tham gia ghi hình cho một chương trình thể thao của công ty Teton Gravity Research. Vụ việc xảy ra hồi tháng 4 nhưng mới được Teton Gravity tải lên trang Youtube hồi tuần trước, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Video cho thấy McIntosh đã lao xuống từ vách núi tuyết phủ trắng và bị lộn vòng nhiều lần. Tiếng kêu của McIntosh trong khi ngã có thể được nghe thấy thông qua micro gắn trên người anh này.

Sau cú ngã kéo dài khoảng 1 phút, McIntosh may mắn vẫn bình an vô sự và nói qua micro: “Tôi ổn! Tôi ổn!”. Anh này không bị chấn thương nghiêm trọng sau cú ngã, ngoại trừ vài vết bầm tím.

McIntosh cho biết chiếc túi khí, được thiết kế để trợ giúp người dùng trong các vụ lở tuyết, đã trở thành áo phao cứu sinh trong khi anh rơi xuống sườn núi.

Đoạn video về cú ngã của McIntosh đã thu hút hàng trăm nghìn người xem sau khi được tải lên mạng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG