Sol Campbell: 'Muốn chết thì cứ tới Euro 2012'

Sol Campbell: 'Muốn chết thì cứ tới Euro 2012'
Trung vệ nổi tiếng một thời của Anh nhấn mạnh việc không đến Ba Lan và Ukraina mùa hè này sẽ giúp các FAN khỏi phải về nhà trong cỗ quan tài.
Sol Campbell cảnh báo các cổ động viên định đi tới Ba Lan và Ukraina.
Sol Campbell cảnh báo các cổ động viên định đi tới Ba Lan và Ukraina..

Cựu cầu thủ của Arsenal và Tottenham tin rằng đi du lịch tới hai quốc gia Đông Âu vào kỳ Euro tới đây sẽ là rất mạo hiểm, bởi các cổ động viên phải đối mặt với nạn bạo lực cũng như sự kỳ thị chủng tộc từ các phần tử quá khích ở đây.

Campbell, người đã có 73 lần khoác áo đội tuyển Anh, khẳng định UEFA sai lầm khi trao quyền đăng cai Euro 2012 cho Ba Lan và Ukraina.

“Hãy ở nhà và xem qua truyền hình. Đừng bao giờ đi đến đó nếu như bạn không muốn phải trở về trong cỗ quan tài. Tôi nghĩ rằng họ đã sai khi tổ chức Euro ở hai quốc gia này. Có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết ở đây”, Campbell nói trong chương trình Panorama của đài BBC.

Cầu thủ 37 tuổi cho rằng, quốc gia nào chưa giải quyết được vấn nạn bạo lực và phân biệt chủng tộc thì không xứng đáng tổ chức một giải đấu danh giá như Euro.

Hình ảnh bạo lực trong một trận đấu tại Ukraina
Hình ảnh bạo lực trong một trận đấu tại Ukraina.

Không phải đến khi Sol Campbell lên tiếng cảnh báo, người hâm mộ mới biết về những vấn nạn trên. Gia đình của một số các cầu thủ da màu trong đội tuyển Anh như Theo Walcott, Joleon Lescott hay Alex Oxlade-Chamberlain đã quyết định ở nhà vì lo ngại bị phân biệt chủng tộc.

Những thước phim tài liệu của BBC công chiếu trước đó cho thấy một số cổ động viên hai quốc gia chủ nhà có hành vi chào theo kiểu Đức quốc xã, trêu chọc các cầu thủ da màu bằng cách giả dạng tiếng khỉ. Đáng chú ý nhất là hành động tấn công một nhóm sinh viên châu Á tại sân vận động Metalist ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai tại Ukraina, nơi sẽ tổ chức 3 trận đấu ở vòng bảng.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG