Số lượng và chất lượng

Số lượng và chất lượng
TP- Sau thất bại của VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn ở hạng cân 56kg, hy vọng giành huy chương của đoàn thể thao VN tại Olympic London 2012 coi như chỉ còn lại chưa đầy 1%.

> 'Không đâu chuẩn bị cho Olympic như VN'

Taekwondo từng mang HCB về cho thể thao VN, nhưng khả năng tái lập chiến tích ở Olympic London 2012 rất khó, vì cả 2 võ sỹ của VN là Chu Hoàng Diệu Linh và Lê Huỳnh Châu đều chưa tạo được niềm tin tuyệt đối.

Diệu Linh mới 17 tuổi và chỉ được xem là “của để dành”, còn Huỳnh Châu phải ép cân từ hạng 63kg sở trường xuống hạng 58kg, và ở hạng cân của Huỳnh Châu có sự hiện diện của 3 võ sỹ ĐKVĐ thế giới.

Thế nên, giả sử đoàn thể thao VN trắng tay rời London thì đó không phải là bất ngờ. Trong khi các nước khác chuẩn bị cho Olympic tính bằng đơn vị thời gian năm thì thể thao VN lại chỉ chuẩn bị bằng tháng, chẳng hạn Quốc Toàn chỉ có vỏn vẹn 4 tháng.

Hà Thanh thì gần nửa năm trước ngày khai mạc Olympic London vẫn phải tập một mình vì không có HLV. Hành trang như thế mà lấy được huy chương ở Olympic mới là chuyện lạ.

Dường như con số 18 VĐV có vé tham dự Olympic London 2012 đã khiến các nhà quản lý thể thao VN quá hứng khởi mà quên mất rằng số lượng không phải lúc nào cũng đi đôi với chất lượng. Đến bao giờ chúng ta mới thôi nhắc lại một câu muôn năm cũ: Thất bại là mẹ thành công?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG