Sơ bộ kết quả bầu cử Indonesia: Đương kim tổng thống rộng đường chiến thắng

Tổng thống Widodo selfie cùng những người ủng hộ trong một sự kiện vận động cử tri Ảnh: Reuters
Tổng thống Widodo selfie cùng những người ủng hộ trong một sự kiện vận động cử tri Ảnh: Reuters
TP - Vào một buổi sáng cách đây vài tuần, lãnh đạo của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đạp xe qua những con phố ởYogyakarta để đến một cuộc vận động cử tri có tổ chức biểu diễn nhạc rock. Hành trình đó đối với vị tổng thống 57 tuổi Joko Widodo giống như một khoảnh khắc của đời thường.

Nhà lãnh đạo mảnh dẻ bận trang phục jean, giày thể thao và áo khoác xanh hải quân dù trời nóng. Ông Widodo đến một bãi tập trung và sải bước giữa những hàng người mặc áo sơ-mi trắng, với rừng điện thoại thông minh và bìa carton hình ngón tay giơ lên. Ông đọc bài phát biểu bằng giọng nói đôi lúc khàn khàn. Hôm trước đó, ông Widodo đến thăm 5 trong số 34 tỉnh của Indonesia và ca ngợi sự đa dạng của xứ vạn đảo gồm 260 triệu dân và vài trăm nhóm dân tộc. 
Dù lúc nào trông cũng giản dị và thoải mái, ông Widodo được đánh giá là người rất cứng rắn.Năm 2013, khi được thị trưởng thủ đô Jakarta tặng một cây đàn guitar có chữ ký, ông nhanh chóng nộp nó cho cơ quan chống tham nhũng để tuân thủ đúng quy tắc cấm tặng quà công chức.

Tại cuộc vận động cử tri gần đây, ban nhạc rock nổi tiếng God Bless của Indonesia đứng sau ông Widodo trong khi ông ngồi hẳn xuống để bắt tay và chụp ảnh selfie với người ủng hộ. Đến lúc mặt trời lặn xuống, ông vẫn không ngừng di chuyển từ mé này sang mé kia sân khấu, tay thỉnh thoảng đưa lên quệt mồ hôi trên trán. Cuối cùng, ông rời đi bằng một chiếc máy bay để đến dự một sự kiện khác. Ban nhạc tiếp tục chơi, nhưng đa số khán giả đều hết hứng thú vì ngôi sao thực sự đã không còn ở đó. 

Bước vào cuộc bầu cử ngày 17/4, ông Widodo, một chính trị gia xuất thân là doanh nhân ngành nội thất, có trong tay một nền kinh tế ổn định, sự ủng hộ của hầu hết các đảng chính trị và truyền thông. 

Ông cũng chiếm được cảm tình của số đông nhờ tính cách và phong thái giản dị, gần gũi với người dân. Vào thời điểm mà gần như bất kỳ chính trị gia phi truyền thống nào cũng bị gọi là dân túy, ông Widodo đã được gọi là người của nhân dân theo đúng nghĩa. Ông đi mua sắm ở các chợ truyền thống. Ông ăn thức ăn đường phố, uống thuốc thảo dược. Khi đi công tác khắp đất nước, ông đôi lúc nghỉ trong khách sạn giá rẻ.Các bài phát biểu của ông giản dị, vắn tắt và dân dã. Ông không chơi golf hay uống rượu với giới thượng lưu, ông thích đi xe đạp và chơi với đứa cháu 2 tuổi. 

“Ông ấy cũng giống bao người khác.Tôi không thấy ông ấy diễn.Tôi không thấy đó là làm trò. Đó là con người ông ấy. Ai cũng cảm thấy có thể tiến gần ông ấy”, báo South China Morning Post dẫn lời nhà báo Meidyatama Suryodiningrat, công tác tại hãng thông tấn Antara.
Robert O. Blake Jnr, Đại sứ Mỹ tại Indonesia từ năm 2013 - 2016 từng nhận xét ông Jokowi là người khiêm tốn, thoải mái khi đứng trên đôi chân của mình, và không cố gắng tỏ ra là một người khác. 

Kết quả kiểm phiếu sớm sau cuộc bầu cử ngày 17/4 cho thấy Tổng thống Widodo dẫn trước đối thủ Prabowo Subianto với tỷ lệ an toàn. Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy nhà lãnh đạo cải cách này đang rộng đường đến nhiệm kỳ 2. 

Người chiến thắng có thể được xác định vào cuối ngày 17/4, nhưng kết quả bầu cử chính thức sẽ phải đợi đến tận tháng 5.

MỚI - NÓNG