Sinh viên Y Hải Dương kiệt sức, ngất khi chống dịch tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
Nam sinh bị ngất trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngày 26/5.
Nam sinh bị ngất trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngày 26/5.
TPO - Đã có nhiều trường hợp sinh viên bị ngất trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Họ đã có mặt ở Bắc Giang từ 16/5 tới nay và bất chấp những điều kiện khắc nhiệt để đứng vững trên trận địa phòng chống dịch bệnh.

Ngày 27/4, Thạc sĩ Ngụy Đình Hoàn – Giảng viên Khoa Xét nghiệm Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chia sẻ về thông tin có sinh viên của nhà trường bị ngất đi trong quá trình lấy mẫu sàng lọc COVID-19.

Theo thầy Hoàn, người bị ngất là một nam sinh đi lấy mẫu tại thôn Núi Hiểu (Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang) nhưng bị say nắng và hiện sức khỏe đã ổn định trở lại. Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên sinh viên của trường bị ngất trong quá trình lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19.

Sinh viên Y Hải Dương kiệt sức, ngất khi chống dịch tại Bắc Giang ảnh 1

Tất cả phải mặc quần áo bảo hộ trong suốt quá trình lấy mẫu, xét nghiệm.

Đoàn của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có mặt tại Bắc Giang từ ngày 16/5 và trong đợt cao điểm, mỗi ngày phải lấy mẫu cho hơn 20.000 người dân, công nhân.

“Hiện tại, do tỉnh Bắc Giang đổi chiến thuật sang test nhanh nên đoàn tình nguyện của trường mỗi ngày thực hiện được 7.000 đến 8.000 xét nghiệm” – thầy Ngụy Đình Hoàn cho biết.

Do thường xuyên tiếp xúc nguồn lây nhiễm, nhà trường đã phối hợp với CDC Bắc Giang để xét nghiệm COVID-19 cho chính các thành viên trong đoàn tình nguyện, mỗi đợt cách nhau 3-4 ngày. Thầy Hoàn nói: “Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các em phải tự đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm các quy tắc phòng dịch”.

Được biết, đoàn tình nguyện từ Hải Dương đến Bắc Giang có 212 sinh viên và một số giáo viên, đa phần có kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 vì họ từng tham gia công tác lấy mẫu, xét nghiệm trong đợt bùng phát trước.

Sinh viên Y Hải Dương kiệt sức, ngất khi chống dịch tại Bắc Giang ảnh 2

Bàn tay của một sinh viên sau khi được cởi quần áo bảo hộ, găng tay cao su.

Đoàn có mặt tại Bắc Giang lúc 15h chiều 16/5 và ngay từ 18h cùng ngày đến 2h sáng hôm sau, tất cả đã thực hiện lấy mẫu cho người dân tại khu công nghiệp Vân Trung – một trong những ổ dịch lớn của Bắc Giang. Hôm sau, cả đoàn tiếp tục làm việc từ sáng tới 24h đêm.

Các sinh viên chia sẻ, đợt chống dịch này vất vả hơn lần ở Hải Dương rất nhiều do đã bước vào mùa nắng nóng. Ngoài ra, cường độ làm việc tại Bắc Giang cũng cao hơn nhiều lần vì quy mô đợt dịch này rất lớn.

Do phải làm việc trong thời tiết nóng nực, mỗi khi cởi bộ đồ bảo hộ, quần áo của những sinh viên ướt sũng mồ hôi và đôi bàn tay nhăn nheo như vừa ngâm trong nước lâu ngày. Đầu, tai đều nặng trĩu, đau nhức bởi sức ép của dây đeo khẩu trang, dây kính bảo hộ và cả gọng kính cận.

Một nữ sinh nói: “Đã có bạn mệt đến mức ngất đi, người khác phải vào thế chỗ. Còn có một số bạn khỏe mạnh sau khi được cởi đồ bảo hộ, uống cốc nước ép mọi người chuẩn bị cũng bị nôn ra. Thực sự rất mệt nhưng chúng em đều cố gắng”.

Tính từ 27/4 đến sáng 27/5, Bắc Giang ghi nhận 1.543 ca mắc COVID-19, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp thuộc huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng. Tỉnh này đang là địa phương có số ca nhiễm lớn nhất nước, chiếm hơn 50% và xếp thứ 2 là “hàng xóm” Bắc Ninh với 624 ca.

MỚI - NÓNG