Sinh nhật buồn của Kiều Trinh

Sinh nhật buồn của Kiều Trinh
Thủ môn Kiều Trinh là người khóc nhiều nhất sau trận thua của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan. Cô khẳng định toàn đội sẽ phục thù trận thua này vào năm sau.

Kiều Trinh đón sinh nhật buồn khi đội tuyển không bước lên bục cao nhất. Cố kìm nén nỗi buồn, cô gái 28 tuổi này phát biểu: “Trận thua hôm nay chúng tôi không phục, vì Việt Nam chơi trên cơ nhưng chỉ vì sơ sẩy nên để thua”.

Thủ môn Kiều Trinh đã khóc rất nhiều sau thất bại ở trận chung kết
Thủ môn Kiều Trinh đã khóc rất nhiều sau thất bại ở trận chung kết.

Kiều Trinh nói tiếp: “Chúng tôi đã có một thế trận tốt, tấn công nhiều và ghi được bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, hai bàn thua do lỗi của hàng thủ khi sơ sẩy. Khi bước vào trận đấu này, chúng tôi đã được nhắc rất kỹ về Thái Lan, họ sẽ phòng thủ chặt, phản công nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn để lọt lưới hai bàn vì mất tập trung”.

Tháng 5 năm sau, tại giải vô địch Châu Á được tổ chức tại TP HCM, Kiều Trinh và các đồng đội có cơ hội phục thù Thái Lan để giành vé dự World Cup 2015.

“Chúng tôi biết, rất nhiều người trông chờ vào chiến thắng nhưng chúng tôi đã không làm được. Chúng tôi sẽ cố gắng dồn hết sức vào năm sau để phục thù”, Kiều Trinh vừa nói vừa khóc nức nở.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.