Siêu kinh điển chờ Messi và Ronaldo

Real của Ronaldo coi như đã ghi tên vào một trận Siêu kinh điển nữa. ảnh: Dailymail
Real của Ronaldo coi như đã ghi tên vào một trận Siêu kinh điển nữa. ảnh: Dailymail
TP - Im hơi lặng tiếng trong chiến thắng thuyết phục của Barcelona và Real Madrid sáng qua, nhưng Messi và Ronaldo vẫn được chờ đợi sẽ là tâm điểm trong trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey) sắp tới.

Barcelona vượt qua Real Sociedad 2-0 tại Nou Camp. Trong khi đó, đối thủ không đội trời chung Real Madrid còn làm được nhiều hơn thế bằng trận thắng tưng bừng 3-0 trước đối thủ cùng thành phố Atletico trên sân nhà Bernabeu.

Ở Nou Camp, xem ra Barcelona đã quên đi nỗi đau từ cú sốc thua trận đấu đầu tiên trên sân nhà gần hai năm qua khi để Valencia hạ nhục 2-3 cuối tuần trước. Messi không để lại nhiều dấu ấn ngoài cú sút phạt đập xà ngang.

Tuy nhiên, trong ngày số 10 lặng tiếng, khán đài Nou Camp vẫn nổ vang. Mở đầu là pha lập công chớp nhoáng của Sergio Busquets trước khi hiệp một kết thúc trong thế trận một chiều, sau đó là bàn ấn định chiến thắng may mắn khi hậu vệ Sociedad phá bóng trúng thủ môn Enaut Zubikarai bay vào lưới trong hiệp hai.

Barcelona là đội đã vô địch Copa del Rey nhiều nhất trong lịch sử Tây Ban Nha với 26 lần đăng quang.

Kết quả này giúp Barca tiến gần hơn tới mục tiêu tái lập chiến tích vô địch Copa del Rey như năm 2012. Với khí thế hiện tại, Sociedad khó có thể ngăn chặn được Messi và đồng đội tiến vào trận đấu cuối cùng sau trận lượt về tuần sau.

Khi đó, đối thủ của Messi không ai khác sẽ là Ronaldo. Trong trận đấu tương tự, dù Ronaldo không để lại dấu ấn nào nhưng Real Madrid cũng đánh bại đối thủ cùng thành phố Atletico 3-0.

Atletico là đội đã đánh bại Real 2-1 trong trận chung kết Copa del Rey mùa trước và đó cũng là chiến thắng đầu tiên của Atletico trước đối thủ cùng thành phố sau 26 lần gặp nhau.

Song ở lần gặp lại này, mọi chuyện trở lại như cũ bất chấp Atletico đang ngự trị ngôi đầu La Liga. Trong một ngày Ronaldo tỏ ra vô duyên với các pha dứt điểm hay ngôi sao đắt giá nhất hành tinh Bale làm khán giả, HLV Ancelotti vẫn hài lòng với ba lần lập công của Pepe, Jese và Angel Di Maria.

Phong độ cực cao của tiền đạo Diego Costa với 20 lần lập công trong 22 trận không thể giúp Atletico sống sót sau trận lượt đi, thì sự vắng mặt của anh trong trận lượt về buộc phải có bốn bàn cách biệt là bài toán cực khó với HLV Diego Simone.

Số phận được định đoạt ngay sau lượt đi bán kết, khả năng trận chung kết Copa del Rey lại là cuộc chiến Siêu kinh điển giữa Real và Barca mà thôi.

MỚI - NÓNG