Shevchenko - Cánh chim không mỏi

Shevchenko - Cánh chim không mỏi
TP - Bước sang tuổi “gia nhập tổ hưu trí” nhưng Shevchenko khẳng định vẫn cảm thấy “như đang 20”. Cú đúp bàn thắng vào lưới Thụy Điển rạng sáng qua (12-6) là minh chứng cho thấy chân sút lừng danh một thủa.

> Shevchenko: 'tôi như trở lại tuổi 20'

Người hùng Shevchenko mang lại niềm vui cho chủ nhà Ukraine. Ảnh: Getty Images
Người hùng Shevchenko mang lại niềm vui cho chủ nhà Ukraine. Ảnh: Getty Images.

Việc Shevchenko được xếp vào đội hình chính trong trận gặp Thụy Điển là quyết định táo bạo của HLV Oleg Blokhin. Sheva mùa này có phong độ không tốt trong màu áo Dynamo Kiev.

Hơn thế, trong tay vị HLV từng là cầu thủ nổi tiếng rồi nghị sĩ của quốc gia Đông Âu này có rất nhiều sự lựa chọn trẻ trung và đang sung sức cho hàng công như chân sút trẻ Milevsky hay Evgen Seleznev, vua phá lưới của giải VĐQG Ukraine trong mùa giải vừa qua.

Nhưng Blokhin nhận thấy ở người học trò - truyền nhân của mình có sự khát khao và quan trọng hơn là kinh nghiệm thi đấu dồi dào, điều mà những đối thủ cạnh tranh của Shevchenkho không có được.

Nên nhớ, đây mới là trận đấu đầu tiên của Ukraine tại một kỳ Euro. Sheva được lựa chọn và anh không làm phụ lòng ông thầy của mình.

Trên sân Olympic Shevchenko đã lột xác và tái hiện hình ảnh “như khi anh 20” với những bước chạy thanh thoát như một chú linh dương, dũng mãnh tranh chấp với những cầu thủ to cao bên phía Thụy Điển.

Quan trọng hơn hết là Sheva vẫn chưa quên những kĩ năng từng giúp anh trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu trên thế giới.

Phút 55, Sheva làm nổ tung cầu trường khi gỡ hòa 1-1 cho Ukraina từ một pha chạy chỗ cắt mặt đánh đầu đẳng cấp.

Vài phút sau cũng lại là tiền đạo này có một pha đánh đầu khác làm tung lưới Thụy Điển ấn định kết quả 2-1 mang về niềm vui bất tận cho hàng triệu CĐV Ukraine.

Một chi tiết khá thú vị khác khi người mở tỉ số trận đấu là chân sút Ibrahimovich, cầu thủ đang khoác áo Milan. Trong khi đó, Shevchenko từng làm nên tên tuổi tại đội bóng hàng đầu Italia với việc đoạt Champions League và trở thành Quả bóng vàng châu Âu năm 2004.

Quá khứ và hiện tại của Milan đã cùng hiện diện trong một trận đấu và quá khứ đã giành chiến thắng.

Shevchenko giơ cao hai tay, vui mừng như một đứa trẻ, chạy tới ôm chầm lấy ông thầy Oleg Blokhin sau mỗi bàn thắng là hình ảnh mang tính biểu tượng cao. Nó đại diện cho sự phát triển của cả nền bóng đá Ukraine có bề dầy thành tích trong quá khứ.

Oleg Blokhin là người Ukraina đầu tiên đoạt danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu (năm 1975). Sheva cũng giành được giải thưởng này năm 2004. Họ cùng là học trò của cố HLV huyền thoại Lobannosky. Họ là quá khứ, hiện tại và tương lai của bóng đá Ukraina, cụ thể hơn ở giải đấu này.

Với Oleg Blokhin trên băng ghế chỉ đạo, Shevchenko là người truyền lửa trên sân, đồng chủ nhà của kì Euro 2012 sẽ còn tiếp tục tạo nên những bất ngờ tại giải này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG