SHB Đà Nẵng lần đầu đoạt Siêu Cúp quốc gia

SHB Đà Nẵng lấn lướt hơn nhưng XMXT Sài Gòn có những đợt phản công sắc bén
SHB Đà Nẵng lấn lướt hơn nhưng XMXT Sài Gòn có những đợt phản công sắc bén
TPO – Vượt qua XMXT Sài Gòn với tỉ số 4-0 ngay trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã đoạt Siêu Cúp quốc gia - Cup PV Gas 2012, lần đầu tiên ở lần thứ 14 giải đấu được tổ chức.

> Một siêu cúp đặc biệt
> SHB Đà Nẵng luyện tập trước giờ G
> Xuân Thành Sài Gòn bất lợi, nhưng sẽ thắng!
>
Hồi hộp trận Siêu Cúp chiều nay
> Hơn 30 đài truyền trực tiếp trận Siêu cúp

Sân Chi Lặng rợp một màu da cam, màu chủ đạo của đội chủ nhà. Đây là niềm khích lệ nhưng cũng là áp lực rất lớn với đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức.

SHB Đà Nẵng nhập cuộc đầy tự tin và họ sớm có được bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 3. 'Hung thần' Gaston Merlo làm khó hàng phòng ngự của XMXT Sài Gòn và Quốc Anh ra chân rất nhanh sút tung lưới khung thành Tấn Trường.  (Xem clip bàn thắng mở tỉ số của Quốc Anh)

Như vậy, Quốc Anh sẽ giành giải thưởng 5 triệu đồng từ BTC khi là cầu thủ ghi bàn đầu tiên của trận đấu. 

Gaston Merlo vẫn là mối nguy hiểm thường trực nơi khung thành Tấn Trường và chân sút người Argentina này suýt nữa có bàn thắng cho riêng mình bằng pha khống chế rồi dứt điểm rất căng nhưng bóng lại đi hơi cao hơn một chút so với khung thành.

Phút 18, đội trưởng Minh Phương uy hiếp khung thành XMXT Sài Gòn bằng cú đá phạt ngay sát vòng cấm. Bóng vẽ lên một đường cong trên không nhưng lại tìm đúng cột dọc chứ không găm thẳng vào lưới Tấn Trường. Một cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc của đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Nhưng XMXT Sài Gòn cho thấy họ không đến Chi Lăng để dạo chơi. Sau một thời gian chịu lép vế trước những đợt lên bóng như bão táp của đội chủ nhà, XMXT Sài Gòn tìm cách phản công.

Phút 30, XT.SG đã có được cơ hội rõ ràng đầu tiên với nỗ lực đi bóng và cú đá lòng rất kỹ thuật vào góc xa khung thành SHB.ĐN của Moses, tuy nhiên thủ môn Thanh Bình của đội chủ nhà đã có pha bay người đẩy bóng cứu thua rất xuất sắc.

Vài phút sau, Nguyễn Rogerio đã đưa bóng vào lưới SHB Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận do anh rơi vào thế việt vị.

SHB Đà Nẵng lấn lướt hơn nhưng XMXT Sài Gòn có những đợt phản công sắc bén. Ảnh: Hồng Vĩnh
SHB Đà Nẵng lấn lướt hơn nhưng XMXT Sài Gòn có những đợt phản công sắc bén. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Phút 38, Từ một sai lầm của hậu vệ SHB.ĐN, Suleiman đã có pha cướp bóng và băng lên rất nhanh đối mặt thủ môn Thanh Bình. Nhưng một lần nữa thủ môn của chủ nhà lại là người chiến thắng.

Hiệp một kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, XMXT Sài Gòn càng đá càng càng nhuần nhuyễn và khoảng thời gian cuối hiệp một họ suýt nữa đã có một thế trận ngang ngửa hơn và suýt nữa có bàn gỡ hòa.

Ngay những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai, XMXT Sài Gòn đã tràn lên tấn công với mong muốn san hòa tỉ số. Họ có những đợt lên bóng đáng chú ý đầu tiên nhưng chỉ dừng ở mức đáng chú ý chứ chưa phải là những cơ hội thực sự rõ ràng.

Cơ hội thực sự đến ở phút 59 nhưng nó lại thuộc về đội chủ nhà SHB Đà Nẵng. Quốc Anh khống chế bằng ngực trong vòng cấm của XT.SG và tung cú vô lê kỹ thuật. Tấn Trường đã bó tay nhưng trái bóng quái ác lại đập trúng cột dọc bật ra.  Merlo đã lao vào rất nhanh đánh đầu nối nhưng lại đưa bóng đi vọt xà một cách đáng tiếc.

Merlo luôn là tâm điểm của các đợt tấn công nhưng bàn thắng cứ lẩn tránh anh trước đó. Nhưng ở phút 66, thì điều đó không còn xảy ra nữa. Cú chọc khe quá tốt của Danny giúp Merlo băng lên rồi nhẹ nhàng đưa bóng qua người Tấn Trường. 2-0 cho SHB Đà Nẵng. (Clip bàn thắng)

Chưa dừng lại ở đó, bốn phút sau, Merlo đi bóng xuống sát biên rồi chuyền sệt vào trong. Hậu vệ XMXT Sài Gòn phá bóng không tốt để Quốc Anh dứt điểm cực mạnh từ cự ly gần không cho thủ môn Tấn Trường một cơ hội nào cản phá. Tỉ số được nâng lên 3-0. (Clip bàn thắng)

Sân Chi Lăng đổ cơn mưa và dưới sân các cầu thủ SHB cũng làm nên cơn mưa bàn thắng vào lưới XMXT Sài Gòn. 

Phút 85, Danny đã có pha đi bóng kỹ thuật qua 3 cầu thủ XT.SG và dứt điểm gọn gàng vào góc xa khiến thủ môn Tấn Trường phải bó tay. 4-0 cho SHB Đà Nẵng. (Clip bàn thắng)

Đội hình xuất phát

SHB.ĐN: Thanh Bình; Tấn Điền, Hải Lâm, Cosmin, Duy Lam; Hùng Sơn, Nguyên Sa, Minh Phương, Quốc Anh, Danny, Merlo.

XMXT.SG: Tấn Trường; Việt Cường, Hải Anh, Đình Luật, Long Giang; Khánh Lâm, Nguyễn Rogerio, Moses, Phương Nam; Suleiman, Gomez.

Với màn trình diễn ấn tượng cùng cú đúp bàn thắng, Quốc Anh đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh cũng là người đoạt danh hiệu cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu

Siêu Cúp được coi là trận đấu mở màn cho một mùa giải căng thẳng nên cả hai đội đều muốn có khởi đầu thuận lợi bằng việc đoạt lấy danh hiệu này.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Vũ Đình Huy đại diện nhà tài trợ Petro VietNam Gas khẳng định ngoài sản xuất kinh doanh, Petro VietNam Gas còn có trách nhiệm với xã hội với nền thể thao nước nhà, tiêu biểu là việc tài trợ cho hai mùa Siêu Cúp bóng đá liên tiếp.

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC Siêu Cúp 2012 hi vọng trong bối cảnh khó khăn của nền thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng, trận đấu đỉnh cao này sẽ diễn ra thành công mang lại khởi đầu may mắn cho một mùa bóng thắng lợi.

Tới dự khán trận Siêu Cúp năm 2012 có các vị khách quý: Ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng ban nội chính TƯ; Ông Trần Thọ, Phó Bí thư phụ trách Đà Nẵng, Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng; Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF); Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư TƯ Đoàn TNCSHCM; Ông Lê Xuân Sơn; Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng trưởng ban tổ chức giải.

Tự đặt đội bóng của mình ở thế “kèo dưới”, nhưng thầy trò HLV Lư Đình Tuấn không giấu mục tiêu giành chiến thắng. Đây cũng là màn ra mắt đầu tiên của bầu Thủy (em trai của bầu Thụy) với bóng đá nội trên cương vị Chủ tịch đội bóng.

Anh em bầu Thụy- bầu Thủy của XMXT Sài Gòn
Anh em bầu Thụy- bầu Thủy của XMXT Sài Gòn.

Người ta mong chờ với phong thái điềm tĩnh, ông chủ 8X này sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng đã có nhiều biến động trong thời gian qua (Xem màn phô diễn siêu xe của anh em bầu Thụy trước trận đấu)

Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng thể hiện quyết tâm cao nhất để đoạt Cúp khi từ quân đến tướng đều nỗ lực hết mình trong những buổi tập gần đây.

Lịch sử nghiêng về phía đội chủ nhà khi những số liệu thống kê ở 13 trận tranh Siêu Cúp trước đây cho thấy: có tới 10 lần chiến thắng thuộc về phía các nhà ĐKVĐ V-League (chiếm tỷ lệ 77%). (Chùm ảnh: SHB Đà Nẵng tập luyện đầy quyết tâm trước trận Siêu Cúp)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.