Sẽ có rừng băng tuyết Ice Jungle tại đảo ngọc Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 15/10.2022, tại Phú Quốc, Kiên Giang, Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland chủ đầu tư dự án Meyhomes Capital Phú Quốc đã chính thức ký hợp tác với Daewoo E&C triển khai xây dựng khu rừng băng tuyết nằm trong đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc.

Tọa lạc tại trung tâm Meyhomes Capital Phú Quốc, khu rừng băng tuyết là công trình đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ cao về hiệu ứng ánh sáng do Daewoo E&C nghiên cứu phát triển. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 12 triệu USD.

Sẽ có rừng băng tuyết Ice Jungle tại đảo ngọc Phú Quốc ảnh 1

Cổng vào khu rừng băng tuyết

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết: “Meyhomes Capital Phú Quốc không chỉ cung cấp một nơi an cư cho cư dân, một địa điểm nghỉ dưỡng cho khách du lịch mà còn cung cấp cả một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Việc hợp tác với Daewoo E&C xây dựng khu rừng băng tuyết bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam sẽ mang lại giá trị đặc biệt cho cư dân Meyhomes. Đây cũng sẽ là điểm đến mới, độc bản, đủ sức trở thành một công trình biểu tượng du lịch của Phú Quốc trong tương lai”.

Sẽ có rừng băng tuyết Ice Jungle tại đảo ngọc Phú Quốc ảnh 2

Bà Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Tập đoàn Tân Á Đại Thành và ông Yu Byoung Won, đại diện Daewoo E&C ký kết thỏa thuận hợp tác. (Nguồn ảnh: TADT)

Tham dự sự kiện, ông Yu Byoung Won , đại diện Daewoo E&C chia sẻ: “Trên cơ sở ý tưởng thiết kế đã khá hoàn mỹ, trong quá trình triển khai xây dựng, Daewoo E&C vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ mới nhất để khu rừng băng tuyết thực sự trở thành điểm nhấn không chỉ cho dự án mà sẽ trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch khi đến Phú Quốc”.

Với ý tưởng “tuyết giữa miền nhiệt đới”, rừng băng tuyết kể về hành trình của một “tảng băng trôi”. Từ Bắc Cực xa xôi, tảng băng trôi về miền nhiệt đới Phú Quốc “hóa thân” thành một khu rừng băng tuyết.

Sẽ có rừng băng tuyết Ice Jungle tại đảo ngọc Phú Quốc ảnh 3

Khu rừng được xây dựng dựa trên ý tưởng “tuyết giữa miền nhiệt đới”

Nhờ công nghệ tạo tuyết và hiệu ứng ánh sáng, du khách như được dạo chơi trên “con đường tuyết”, lạc vào một khu rừng ôn đới thu nhỏ, dưới những cơn mưa tuyết. Trong khu rừng tuyết, du khách sẽ bắt gặp gấu bắc cực, chim cánh cụt và các sinh vật sống ở Bắc và Nam bán cầu.

Cuối hành trình, du khách sẽ được thiết đãi một bữa tiệc ánh sáng thịnh soạn. Đó là những show trình diễn ánh sáng lung linh huyền ảo trong nhà hát ánh sáng lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc. Mỗi show diễn sẽ là một vở kịch với các câu chuyện được kể bằng nghệ thuật tương tác ánh sáng cùng hiệu ứng của âm thanh, công nghệ AR, công nghệ VR tiên tiến.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, nguồn điện cung cấp cho chuỗi công trình điểm nhấn độc đáo này sẽ là điện mặt trời, vừa khai thác lợi thế lớn của Phú Quốc - một hòn đảo nhiệt đới với số ngày nắng cao nhất trong năm, vừa sử dụng nhiên liệu xanh, thân thiện với môi trường.

Sẽ có rừng băng tuyết Ice Jungle tại đảo ngọc Phú Quốc ảnh 4

Du khách như được dạo chơi trên “con đường tuyết”

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2023. Khi đi vào vận hành, khu rừng băng tuyết cùng nhà hát ánh sáng được kỳ vọng sẽ trở thành một công trình biểu tượng mới cho du lịch Phú Quốc.

MỚI - NÓNG
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?