Say sưa cùng Thế vận hội

Say sưa cùng Thế vận hội
TP - Các VĐV phải tuân theo chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt khi tập luyện và thi đấu. Nhưng khi đã giành thành tích, chẳng ai cấm đoán họ thoải mái vui vẻ, thậm chí là say sưa một chút.
Kình ngư Chad Le Clos vui vẻ ở hộp đêm cùng các nữ VĐV bơi của đoàn Australia. Ảnh: Getty Images
Kình ngư Chad Le Clos vui vẻ ở hộp đêm cùng các nữ VĐV bơi của đoàn Australia. Ảnh: Getty Images.

Khi màn đêm buông xuống ở London, các cuộc thi đấu chấm dứt là ngay lập tức những VĐV ham vui tụ tập và chè chén say sưa. Hộp đêm khét tiếng Chinawhite, chuyên dành cho giới nhà giàu, được coi là bến đỗ lý tưởng.

Ryan Lochte, người được coi là kế nhiệm kình ngư Michael Phelps tại ĐT bơi Mỹ là một tay chơi sành sỏi tại đây. Sau mỗi lần có được huy chương, Lochte cùng những cô bạn gái mới quen trong làng Olympic lại tới vui chơi thâu đêm suốt sáng.

Cái giá đắt đỏ đến mức "cắt cổ" lên đến 2.000 bảng một ly cocktail hay hàng chục ngàn bảng một chai rượu mạnh Moet, Hennessy Paradis Imperial hay Luxur 24ct không khiến ai phải mảy may suy nghĩ.

Họ cứ xõa hết mình bởi như lời kình ngư nước chủ nhà vương quốc Anh, Rebecca Adlington, người có được tấm HCĐ ở nội dung 400m tự do nữ thì: "chúng tôi đã tập luyện quanh năm. Giờ đây là lúc tận hưởng như bao người bình thường khác. Họ được say sưa, tại sao chúng tôi lại không".

Chad le Clos, kình ngư người Nam Phi, đã mở một tiệc ăn mừng cực hoành tráng sau khi đánh bại huyền thoại Micheal Phepls ở nội dung 200m tự do nam và đoạt HCV.

Anh bao nguyên cả khu VIP ở hộp đêm Chinanews cho bạn bè, đồng đội và thành viên ban huấn luyện "đánh chén" một bữa thật no say và chỉ trở về làng Olympic khi kim đồng hồ chỉ đến 2h sáng.

Zara Phillips, VĐV người Anh đoạt HCB môn đua ngựa, còn được biết rộng rãi hơn với tư cách là cháu gái nữ hoàng Elizabeth II cũng là khách quen tại đây.

Cùng với người anh họ Peter Phillips và các đồng đội, Zara Phillips có một bữa ăn chơi hết mình cùng rượu mạnh và tiếng nhạc ầm ĩ sau khi mang tấm huy chương quý giá về cho vương quốc Anh.

Usain Bolt ham vui

Đúng như lời tiết lộ của thủ thành Solo Hope (tuyển bóng đá nữ Mỹ) rằng chuyện sex trong làng Olympic vô cùng thoải mái, bởi theo thông tin mới nhất thì toàn bộ 150.000 bao cao su mà đối tác Durex cung cấp cho BTC để phát cho các VĐV đã được sử dụng hết sạch chỉ sau 10 ngày thi đấu chính thức.

Điều đó chứng tỏ nhu cầu sinh lý cũng như tâm lý muốn có "kỷ niệm đẹp" của các VĐV mạnh đến thế nào trong thời gian diễn ra đại hội.

Usain Bolt không chỉ là "tia chớp" trên đường chạy cự ly ngắn mà còn là một tay sát gái có hạng. Mới nhất, anh ăn mừng việc bảo vệ thành công chiếc HCV nội dung 100m bằng việc vui vẻ với…3 cô gái.

Bức ảnh đăng trên trang mạng xã hội Twitter cho thấy Bolt đang tươi cười chụp hình với 3 nữ VĐV đội chèo thuyền Thụy Điển trong phòng ngủ của mình ở thời điểm 3h sáng. Không hiểu họ làm gì ở thời khắc "nhạy cảm" ấy?

Nhiều VĐV chung ý tưởng xả hơi sau những ngày thi đấu, luyện tập vất vả. Wilson, nữ xạ thủ nước chủ nhà, phát biểu trên Daily Mail như muốn nói thay nhiều người: "Tập luyện và thi đấu thật mệt mỏi. Giờ là lúc nghỉ ngơi. Tôi muốn làm một thứ gì đó thật đặc biệt. Uống rượu, đi dự tiệc và làm quen với những người bạn mới từ khắp nơi trên thế giới. Đó chẳng phải là vì một kỳ Olympic đoàn kết hơn hay sao?".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG