Sau tiếng la hét, đôi nam nữ thương vong trong khách sạn

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.
Lực lượng chức năng điều tra vụ việc.
TPO - Sau khi đôi nam nữ thuê phòng khách sạn một lúc thì nghe tiếng la hét, nhân viên vội báo cảnh sát đến mở cửa phòng vào thì phát hiện cả hai người nằm gục trên vũng máu.

Ngày 7/5, công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong xảy ra tại khách sạn nằm trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Theo người dân, khoảng 20h tối 6/5, anh Lê Minh Tuấn (30 tuổi, quê Bình Phước) cùng bạn gái là chị T.B.T. (23 tuổi, quê Sóc Trăng), đến thuê phòng trọ tại một khách sạn nằm trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B.

Sau tiếng la hét, đôi nam nữ thương vong trong khách sạn ảnh 1 Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Một lúc sau, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Khi nhân viên lên kiểm tra thì Tuấn khoá trái cửa và đe dọa giết chị T. nên vội báo cơ quan chức năng. Khi công an địa phương đến phá cửa vào phòng thì phát hiện hai người nằm bất động trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

Cả hai được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị T. tử vong còn Tuấn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG