Ronaldo xác lập vô số kỷ lục trong ngày... buồn của Real

TPO - Chỉ với bàn thắng trên chấm 11m ở trận bán kết lượt về rạng sáng nay, Ronaldo đã xác lập vô số kỷ lục tại Champions League. Nhưng như thế là không đủ để giúp Real Madrid tránh khỏi một trận cầu đáng quên ngay tại Bernabeu.
Ronaldo xác lập vô số kỷ lục trong ngày... buồn của Real ảnh 1 Ronaldo cán mốc 100 tình huống tham gia ghi bàn ở Champions League.
Trước loạt trận bán kết lượt về Champions League mùa 2014/2015, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng có 99 tình huống tham gia ghi bàn (trực tiếp ghi bàn và kiến tạo) tại đấu trường Champions League. Với Ronaldo, anh đã ghi 76 bàn và có 23 đường kiến tạo, còn Messi sở hữu 77 bàn và 22 đường kiến tạo.
Rạng sáng qua, Messi cùng Barcelona đã bước vào trận bán kết lượt về với Bayern Munich. Đội bóng xứ Catalan thua với tỷ số 2-3. Trong cả 2 bàn thắng của đội khách, Messi đều để lại dấu ấn khi là người châm ngòi cho những đường tấn công. Tuy nhiên, anh lại không được tính là người kiến tạo hay ghi bàn. Điều này đồng nghĩa, số tình huống tham gia ghi bàn tại Champions League của siêu sao người Argentina vẫn dừng lại ở con số 99.
Tới rạng sáng nay, Real Madrid bước vào trận bán kết lượt về với Juventus và Ronaldo ngoài tham vọng giúp đội bóng thành Madrid lội ngược dòng trước đối thủ, còn rất quyết tâm qua mặt đồng nghiệp bên phía Barcelona. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã được như ý. Phút 23, anh thực hiện thành công quả phạt đền để giúp Real Madrid vượt lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng đã giúp Ronaldo chính thức trở thành người đầu tiên cán mốc 100 tình huống tham gia ghi bàn tại đấu trường Champions League, với 77 bàn thắng và 23 đường kiến tạo. Ngoài ra, anh cũng đã san bằng kỷ lục ghi 77 bàn thắng tại giải đấu số 1 châu Âu của Messi. Chưa hết, CR7 còn trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 10 bàn thắng tại vòng bán kết giải đấu này.
Như vậy, tính tới thời điểm này, Ronaldo cùng với Messi tạm dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Champions League năm nay, với 10 bàn thắng. Có một chi tiết rất đặc biệt, cả 10 bàn thắng của CR7 đều được ghi trong hiệp 1. Nghĩa là anh không có duyên trong hiệp 2. Hãy xem, hiệp 2 trận đấu với Juventus, tân Quả bóng vàng FIFA chẳng có nổi cú dứt điểm nào cả. Sự mờ nhạt của Ronaldo trong phần sau của trận đấu đã gián tiếp biến Real Madrid thành nhà cựu vô địch.
MỚI - NÓNG