Ronaldo “đốt đền”, Real ôm hận

Ronaldo “đốt đền”, Real ôm hận
TP - Cristiano Ronaldo đã có bàn phản lưới nhà đầu tiên trong sự nghiệp, “giúp” đội bóng hạt tiêu Granada đánh bại Real Madrid 1-0. Trận thua coi như dập tắt mọi hy vọng mong manh bảo vệ ngôi vương mùa này của thầy trò HLV Mourinho.

> Varane khiến cả Ronaldo, Messi “mất điện”
> Siêu kinh điển: Real may mắn thoát thua

Kể từ đầu mùa Ronaldo đã ghi được 21 bàn thắng tại La Liga và rạng sáng qua anh trở thành “siêu cầu thủ” ghi bàn vào lưới mọi đội bóng tại La Liga, bao gồm đội nhà Real Madrid, khi cú đánh đầu trong một pha về tham gia phòng ngự lại đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà ở phút 22.

Bàn thắng này cùng lối chơi nhợt nhạt, thiếu sức mạnh của Real, dù đối thủ chỉ là một Granada đang vất vả với cuộc chiến trụ hạng, khiến nhà ĐKVĐ bị tụt xa trong cuộc đua tới danh hiệu vô địch mùa này.

Cho tới trước khi Barca ra sân rạng sáng nay gặp Valencia, Real có 43 điểm, đã kém đại kình địch tới 15 điểm và vẫn đứng nguyên ở vị trí thứ ba.

HLV Mourinho đã đứng ra nhận trách nhiệm cho trận thua muối mặt, thể hiện sự bất ổn trong nội bộ đội bóng thành Madrid.

“Chúng tôi đã chơi một trận tồi tệ. Trách nhiệm thuộc về tôi. Hiệp một chúng tôi chơi thật kinh khủng, và dù có chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Kết quả này đúng là khiến tôi đau đầu”, chiến lược gia người Bồ chia sẻ sau trận.

Đội chủ nhà Granada tiếp đón Real với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện với việc HV Lucas Alcaraz thay thế HLV Juan Antonio Anquela. Và sự thay đổi này có vẻ mang lại may mắn cho họ khi có được bàn mở tỷ số từ cầu thủ đắt giá nhất của Real.

Bị dẫn bàn sớm nhưng Real khá khó nhọc trong việc tìm lại chính mình. Khi hiệp một khép lại, thậm chí họ còn không thực hiện nổi một cú sút trúng đích. Mourinho phải tung Karim Benzema và Jose Callejon vào sân ngay đầu hiệp hai để phối hợp cùng Ronaldo tăng cường sức tấn công.

Chân sút người Bồ có vài pha thử thách thủ môn Tono nhưng bộ đôi Callejon và Benzema mới là những người có cơ hội rõ rệt nhất để ghi bàn quân bình tỷ số. Phút 84, pha dứt điểm của Callejon bị thủ môn Tono cản phá và khi bóng đến chân Benzema, cầu thủ người Pháp lại dứt điểm thiếu chính xác trước khung thành đã mở toang.

Với thất bại này, Real đã có trận thua thứ năm kể từ đầu giải, với bốn trong số đó là trước các đội bóng vùng Andalusia là Sevilla, Real Betis, Malaga và Granada. Trận thua còn lại là trước một đội bóng không được đánh giá cao khác là Getafe.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG