Roma thua ngược Juventus, Mourinho phải thốt lên 'suy sụp'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dẫn 3-1 nhưng Roma vẫn thua đội khách Juventus 3-4 ở vòng 21 Serie A vào rạng sáng nay. Trận thua này khiến Jose Mourinho chỉ còn biết thốt lên: "Suy sụp, tâm lý quá kém cỏi".
Roma thua ngược Juventus, Mourinho phải thốt lên 'suy sụp' ảnh 1

Một lần nữa, hàng thủ lại báo hại Roma. Họ đã dẫn trước 3-1 nhưng những sai lầm liên tiếp đã ném đi tất cả. Juventus ghi tới 3 bàn trong 7 phút để thắng ngược, với bàn ấn định tỷ số 4-3 của De Sicglio đến từ cú chạm đầu kiến tạo cho đối thủ của Smalling.

Đội bóng của Mourinho không những thủ kém mà bản lĩnh cũng tệ. Bởi phút cuối, Lorenzo Pellegrini có cơ hội giật lại 1 điểm rõ ràng nhưng trên chấm penalty, anh đã không thắng được thủ thành Wojciech Szczesny với cú đá quá nhẹ và lộ.

Roma thua ngược Juventus, Mourinho phải thốt lên 'suy sụp' ảnh 2

Cú chạm đầu kiến tạo cho đối thủ của Smalling

Trận thua vừa qua khiến đoàn quân của Jose Mourinho tiếp tục đứng ngoài nhóm dự cúp châu Âu. Họ đã nhận thất bại thứ 9 ở mùa này. Đã rất nhiều lần Roma thua theo một kịch bản tan tác, cay đắng. Tóm lại, tất cả nằm ở tâm lý kém của các cầu thủ CLB này. Sau trận, Mourinho chỉ còn biết thốt lên: "Tâm lý quá kém cỏi".

Ông nói: "Chúng tôi đã đánh giá rất tốt về chiến thuật và cách tổ chức trận đấu. Chúng tôi chơi rất tốt trong 70 phút đầu, kiểm soát hoàn toàn. Nhưng rồi sau đó là sự suy sụp về tâm lý. Khi tỷ số rút ngắn 3-2 đã giết chết chúng tôi.

Roma thua ngược Juventus, Mourinho phải thốt lên 'suy sụp' ảnh 3

Sicglio ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho Juventus

Felix (Afena Gyan) đã chơi một trận đấu hay, màn thể hiện phi thường đối với một người trẻ tuổi như anh ấy. Nhưng ngay sau khi thay Felix, cầu thủ mới vào sân (Shomurodov) đã bỏ lỡ cơ hội ở pha chạm bóng đầu tiên và thế là chúng tôi nhận bàn gỡ 3-3. Tất cả tệ đi từ đó.

Năm nay, thực sự là quá khó khăn để chúng tôi giành được chiến thắng trước những tên tuổi lớn. Tôi nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng hơn. Nhưng đội bóng này thiếu rất nhiều cá tính. Họ quá yếu ớt, quá ngây thơ".

Tuy nhiên, Mourinho vẫn mong NHM cho ông thêm cơ hội: "Không phải ngày một ngày hai, chúng ta không thể cải thiện điều này trong một sớm một chiều. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau.

Hiện chúng tôi đang mượn 2 cầu thủ, một người là Maitland-Niles, người còn lại là một tiền vệ giàu thể lực hơn, có cá tính và phù hợp và thi đấu trách nhiệm hơn. Chúng ta phải thoát ra khỏi vùng an toàn. Các cầu thủ phải đi theo chỉ đạo của tôi".

MỚI - NÓNG