Rời Arsenal, Aubameyang nói lời cay đắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu đội trưởng Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang vừa trút bầu tâm sự sau khi rời đội bóng Anh để gia nhập Barca. Anh thẳng thắn tuyên bố rằng Mikel Arteta chính là lý do đưa anh rời bỏ Emirates.
Rời Arsenal, Aubameyang nói lời cay đắng ảnh 1

Như đã biết, Pierre-Emerick Aubameyang đã chính thức rời Arsenal để sang Barcelona theo dạng tự do. Tiền đạo người Gabon ký hợp đồng đến năm 2025, qua đó khép lại những lùm xùm trong nhiều tháng gần đây. Đó là khoảng thời gian anh gần như bị gạt ra khỏi mọi hoạt động của đội bóng.

Tiền đạo 32 tuổi đã không thi đấu cho Arsenal kể từ khi vi phạm kỷ luật vào tháng 12 do trở về muộn sau chuyến hội quân cùng ĐTQG. Arteta sau đó đã loại anh khỏi đội 1, Aubameyang buộc phải tự tập luyện và bị tước băng đội trưởng của Arsenal.

Arsenal cũng cho thấy rằng họ không hề thi đấu tệ đi khi vắng chân sút nhận lương 350 ngàn bảng mỗi tuần này. Bản hợp đồng đưa anh đến Barcelona được coi là phương án giải thoát cho cả hai. Arsenal không phải trả mức lương trên trời với một cầu thủ đã không còn nhiệt huyết cống hiến cho họ, trong khi Aubameyang cũng được ra sân trở lại để cứu vãn sự nghiệp.

Ngay khi sang Barca, Aubameyang đã mở lòng về quãng ngày đáng quên ở Arsenal. Anh cho rằng tất cả nằm ở mối quan hệ không tốt đẹp với HLV Mikel Arteta. Aubameyang cho biết: “Những tháng cuối cùng của tôi ở Arsenal rất phức tạp, đó là điều đôi khi xảy ra trong bóng đá.

Về phần mình, tôi không bao giờ muốn làm điều gì sai trái. Vấn đề của tôi chỉ là khúc mắc với Arteta. Tôi không thể nói nhiều về chuyện này, chỉ có thể nói rằng tôi đã không hạnh phúc.

Rời Arsenal, Aubameyang nói lời cay đắng ảnh 2

Aubameyang tâm sự trong ngày ra mắt Barca

Chỉ có ông ấy và ông ấy đã đưa ra quyết định đó. Ông ấy không hạnh phúc, tôi không thể nói với mọi người nhiều hơn. Chỉ biết rằng ông ấy không vui lắm, trong khi tôi rất bình tĩnh. Đó là những tháng khó khăn. Nhưng đó là quá khứ và tôi muốn nghĩ về hiện tại".

Aubameyang cũng chia sẻ rằng anh tiếc vì rời Emirates mà không có nổi một lời chia tay trọn vẹn, dù anh từng là một nhân vật không thể thay thế của Arsenal: “Tôi luôn tập trung 100% và cam kết làm mọi thứ có thể cho câu lạc bộ này, đó là lý do tại sao tôi thực sự đau lòng khi ra đi mà không có một lời tạm biệt.

Tôi rất buồn vì đã không có cơ hội để giúp đỡ các đồng đội của mình trong vài tuần qua, nhưng tôi không có gì ngoài sự tôn trọng đối với câu lạc bộ này. Tôi thực sự chúc tất cả các chàng trai cũng như người hâm mộ những điều tốt đẹp nhất trong tương lai!".

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.