Robin Van Persie và tuổi thơ dữ dội

Gia đình hạnh phúc của Robin van Persie.
Gia đình hạnh phúc của Robin van Persie.
Ảnh hưởng tiêu cực từ việc cha mẹ ly hôn khiến Van Persie luôn có thái độ ngược ngạo và thường xuyên bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp.

Sinh ra tại Rotterdam, Hà Lan vào ngày 6/8/1983, Van Persie là CĐV trung thành của Feyenoord và luôn khát khao được khoác áo đội bóng này. Tiền đạo của Man.United được thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ từ một gia đình làm nghệ thuật. Mẹ anh, Josee Ras, là một họa sĩ và nhà thiết kế đồ trang sức trong khi cha anh , Bob, là một điêu khắc gia. Bố của Van Persie kể rằng một bà thầy bói phán sau này anh sẽ là thành viên của tuyển Hà Lan và trở thành một “vị vua” trên sân cỏ.

Năm 13 tuổi, Van Persie được gia nhập Feyenoord để theo đuổi giấc mơ bóng đá. Mặc dù nhanh chóng chứng tỏ được khả năng nhưng tính ích kỷ và kiêu ngạo khiến tài năng này ít nhiều bị đồng đội không ưa. Van Persie theo học tại Trường Trung học Thorbecke Voortgezet Onderwijs và đây cũng là nơi mà các cầu thủ trẻ của CLB Feyenoord được đào tạo kiến thức. Tuy vậy, ảnh hưởng tiêu cực từ việc cha mẹ ly hôn khiến anh luôn có thái độ ngược ngạo và thường xuyên bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp.

Tiền đạo không phải là vị trí đầu tiên của Van Persie mà là cầu thủ chạy cánh trái. Trong một trận giao hữu giữa U.21 Feyenoord và Ajax, anh từng bị một nhóm hooligan tràn xuống sân và tấn công.

Van Persie đã từng có cơ hội được Man.United chiêu mộ từ năm 2001 khi Alex Ferguson phái người đảm trách việc tìm kiếm tài năng trẻ, Jim Ryan, tới Hà Lan để xem giò cẳng cầu thủ này.

Sir Alex cho biết: “Lúc đó Robin mới chỉ 16 hay 17 tuổi. Jim nói rằng cậu ấy là một tài năng lớn nhưng dường như còn hơi trẻ con. Thực ra chúng ta đều chưa trưởng thành ở tuổi 16, nhưng chúng tôi tạm gác trường hợp này lại và cậu ta đến với Arsenal”. Ở mùa giải đầu tiên khoác áo Pháo thủ, tính cách khó trị của Van Persie tiếp tục được thể hiện với rất nhiều những thẻ vàng và thẻ đỏ không cần thiết và chính HLV Arsene Wenger cũng tỏ ra hết sức lo lắng.

Năm 2005 là năm mà Van Persie lần đầu tiên được gọi vào tuyển quốc gia Hà Lan. Tuy vậy đây cũng là năm mà anh bị cáo buộc hãm hiếp và bị tống giam 2 tuần. Cựu Hoa hậu Nigeria tại Hà Lan, Sandra Krijgsman, tố giác Van Persie đã “tấn công” cô ở một khách sạn. Chân sút nổi tiếng chỉ được trả tự do sau khi Sandra thừa nhận bịa đặt một số chi tiết trong chuyện này. Tuy vậy, giữa 2 người có một mối quan hệ được thỏa thuận là điều chính xác. Vụ lùm xùm này xảy ra chỉ một năm sau khi tiền đạo này kết hôn với Bouchra ở tuổi 20. Đây là scandal suýt nữa đã cướp đi cả hôn nhân lẫn sự nghiệp của Van Persie. 

Những danh thủ ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của Van Persie theo đánh giá của anh lần lượt gồm Thiery Henry, Dennis Bergkamp và Marco van Basten. Tuy vậy, thế giới của Van Persie không chỉ toàn bóng đá. Anh còn là một người hâm mộ tennis cuồng nhiệt và chơi bóng bàn rất hay. 

Chính tiền đạo này tiết lộ rằng con trai anh thường gọi mình là “Daddy Arsenal” khi anh còn khoác áo Pháo thủ. Không rõ điều này có ảnh hưởng gì khi anh chuyển sang thi đấu cho Man.United hay không?! Không chỉ con trai, người cha của Van Persie cũng có một tác phẩm nghệ thuật ở sân Emirates được làm từ những cuốn tạp chí cũ của CLB Arsenal.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.