Real thua sốc Schalke, Ronaldo vẫn lập kỳ tích

Real Madrid thua sốc trước Schalke.
Real Madrid thua sốc trước Schalke.
TPO - Real Madrid đã bất ngờ thúc thủ 3-4 trên sân nhà trước Schalke, nhưng may là họ vẫn giành vé vào tứ kết, trong khi với cú đúp, Cristiano Ronaldo đã trở thành chân sút vĩ đại nhất các cúp châu Âu.

Cũng ở vòng 1/8 Champions League mùa trước, Real Madrid từng tạo ra chiến thắng hủy diệt tới 9-2 trước Schalke sau 2 lượt trận. Lượt đi mùa này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có chiến thắng 2-0 trong chuyến hành quân tới nước Đức, và vì thế, người hâm mộ áo trắng rất hy vọng thầy trò Carlo Ancelotti có thể tạo ra cơn mưa bàn thắng nữa, nhất là trong bối cảnh mà họ vừa bị chỉ trích nặng nề vì thua Athletic Bilbao 0-1, đồng thời mất ngôi đầu La Liga vào tay Barcelona.

Đúng là rạng sáng nay, đã có một cơn mưa bàn thắng nữa diễn ra ở Bernabeu, nhưng không có chiến thắng hủy diệt nào cho Real Madrid cả, thậm chí đội chủ nhà còn bất ngờ thúc thủ với tỷ số 3-4. Phút 20, lưới của Iker Casillas đã rung lên sau pha dứt điểm rất nhanh của Fuchs. 5 phút sau, Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid, nhưng đến phút 40, đội khách lại vượt lên nhờ pha làm bàn của Huntelaar. Trước khi hiệp 1 khép lại, thế cân bằng được lặp lại khi Ronaldo một lần nữa lên tiếng.

Bước vào hiệp 2, Real Madrid ngay lập tức có bàn để vượt lên dẫn 3-2. Tuy nhiên, sau đó c Schalke đã vùng lên mạnh mẽ. Sane và Huntelaar lần lượt có thêm những bàn thắng nữa để giúp đại diện nước Đức thắng với tỷ số 4-3. Chung cuộc sau 2 lượt trận, Schalke thua với tổng tỷ số 4-5 và bị loại, nhưng cách họ chiến đấu và chiến thắng tại Bernabeu thật đáng để ngợi khen.

Về phía Real Madrid, với việc để thua sốc trước Schalke, họ đã trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng. Trước trận, các CĐV áo trắng từng yêu cầu HLV Ancelotti bỏ sơ đồ 4-3-3 và trở lại với 4-4-2 để tăng sự chắc chắn, nhưng ông không nghe và hệ quả như thế nào tất cả đã thấy. Niềm tin mà NHM và cả Ban lãnh đạo Real Madrid dành cho nhà cầm quân người Italia này lại xuống thêm một nấc nữa. Không cẩn trọng, ông có thể mất việc như chơi.

Riêng với cá nhân Ronaldo, anh có thể tạm hài lòng về màn trình diễn của mình. Không chỉ “nổ súng” trở lại, siêu sao người Bồ Đào Nha còn đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất các cúp châu Âu. Với cú đúp vào lưới Schalke, anh đã có tổng cộng 78 bàn thắng, nhiều hơn 2 người xếp sau là Lionel Messi và Raul Gonzalez 2 bàn (cùng có 76 bàn). Ngoài ra, CR7 cũng đã có 75 bàn thắng tại mặt trận Champions League, ngang bằng với thành tích của Messi.

MỚI - NÓNG