Real thảm bại trong ngày hàng thủ 'tặng' Valencia 3 quả penalty

Hàng thủ của Real Madrid có trận đấu kém cỏi
Hàng thủ của Real Madrid có trận đấu kém cỏi
TPO - Hàng thủ của Real Madrid đã có trận đấu kém cỏi bậc nhất trong kỷ nguyên của HLV Zidane.

Real Madrid bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của Hazard và Casemiro vì dương tính với COVID-19. Valencia đã dồn lên chơi đôi công trước một hàng tiền vệ không mấy chắc chắn của Real với Isco, Valverde và Modric.

Nhưng đoàn quân của HLV Zidane mới là đội mở tỉ số trước nhờ công của Benzema. Ít phút sau, đội chủ nhà Valencia có bàn thắng gỡ hoà trên chấm phạt đền do công của Soler sau tình huống Vaquez để chạm tay.

Cuối hiệp 1, trung vệ Varane “tặng quà” cho Valencia bằng pha đốt lưới nhà. Cầu thủ người Pháp đã phản lưới 2 lần trong 5 trận gần đây nhưng người có màn trình diễn thảm hại nhất hàng thủ Real lại là trung vệ đội trưởng Ramos.

Ramos phối hợp không tốt khiến Marcelo buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm và cũng chính trung vệ này chơi bóng bằng tay ngớ ngẩn ít phút sau đó, mang lại 2 quả phạt đền liên tiếp cho Valencia. Tiền vệ Soler không bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick penalty và trở thành cầu thủ đầu tiên lập kỳ tích này ở La Liga trong thế kỷ 21.

Cả 4 bàn thua của Real đều do lỗi trực tiếp của 4 cầu thủ hàng hậu vệ. Cơn ác mộng của Real vẫn chưa dừng lại khi tiền đạo số một Benzema gặp chấn thương cơ háng, chưa rõ mức độ nặng nhẹ.

HLV Zidane đã nhận trách nhiệm sau thất bại 4-1 của Real Madrid.

"Sau bàn thua, chúng tôi đã mất cảnh giác một chút. Trận đấu này thật khó hiểu với chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng Valencia giỏi hơn chúng tôi về mặt chiến thuật nhưng tôi là người chịu trách nhiệm vì không tìm ra giải pháp, không có lý do gì để bào chữa. Đội đã đánh mất mình khi bị dẫn trước”, HLV Zidane nói.

Thắng trận, Valencia vươn lên vị trí thứ 9 với 11 điểm như Barca. Real tụt xuống thứ 4 trên BXH, kém đội đầu bảng 2 điểm nhưng còn một trận chưa đá.

MỚI - NÓNG